Lên rừng “săn” gốc lê cổ thụ bán giá bạc triệu phục vụ đại gia chơi Tết muộnDù Tết Nguyên Đán đã trôi qua được hơn tuần lễ, thế nhưng, các gian hàng bán lê rừng tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn thu hút khá đông khách mua hàng
Hàng nghìn người dân xuyên đêm tham gia chợ xuân sắm TếtTrong những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa xuân tại các công viên ở TPHCM thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan và mua sắm.
Những khó khăn ít ai biết của nữ công nhân ngành điệnBước vào nghề với các hoàn cảnh khác nhau, nhưng những nữ công nhân ngành điện vẫn vượt qua khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.
Nghịch cảnh nghỉ lễ: Bên than ế không đẩy nổi tour, nơi vẫn chốt đơn ầm ầmKết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bên cạnh những công ty lữ hành liên tục chốt tour thành công, thì cũng có doanh nghiệp than ế cả đợt không thể đẩy tour cho khách.
Đào phai, mai tàn, người Hà Nội chi tiền triệu mua lê rừng sau TếtMột cành lê bày bán có giá dao động từ 300 nghìn đến vài triệu đồng. Đặc biệt cành lê dáng độc, hoa đẹp, nhiều dăm thì có thể được trả giá lên gần chục triệu đồng.
Nhà vườn ở TPHCM chi tiền triệu thuê người lặt lá mai dịp TếtĐể mai ra hoa đúng Tết Nguyên đán, nhà vườn thuê hàng chục người ngày đêm làm việc. Mỗi nhân công được thuê với giá từ 350.000-500.000 đồng/ngày để lặt lá mai.
Trích sách "Nước Nam một thuở": Đừng tẩy chay Tết!"Trong ba ngày Tết, mọi người hoan hỉ, phấn khởi, gác lại những lo lắng muộn phiền, những mối hận thù cá nhân; tĩnh tâm tưởng nhớ tổ tiên, để các linh hồn hộ mệnh trở về giữa những người đang sống".
Đào nở chậm do rét đậm, người buôn tự tin hô giá "không mặc cả"Người buôn đào cho biết thời tiết lạnh, đào không nở quá nhanh là điều thuận lợi. Do vậy năm nay, đa phần người bán đều không quá lo lắng, không cần bán vội vàng.
Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quảAnh Nghĩa, chủ vườn dâu tây với diện tích 2,5ha lớn nhất ở Sapa cho biết, mỗi ngày vườn đón từ 1.000 đến 2.000 khách tới trải nghiệm. Toàn bộ số quả lớn nhỏ đều bị vặt hết nên vườn phải tạm đóng cửa.
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội họp xuyên đêm trong giá lạnh dưới 10 độ CChưa đầy hai tuần nữa là tới Tết Nguyên đán 2024, không khí Tết tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu nhộn nhịp.
V-League nghỉ Tết: Vui Xuân không quên nhiệm vụCác đội bóng trong nước năm nay nghỉ Tết ngắn ngày, tranh thủ tập lại từ khá sớm vì V-League trở lại vào mùng 8 tháng Giêng.