Để không còn những “chuyến xe bão táp”(Dân trí)- Trong một chuyến công tác, chúng tôi đi theo tuyến Quỳ Hợp – Vinh và ngược lại, đành chịu chung cảnh ngộ… những “chuyến xe bão táp”, tưởng chỉ còn tồn tại trong kí ức.
Ước mơ xa vời: Không còn những chuyến xe “bão táp”Kỳ nghỉ Tết năm nay dài hơn hẳn những năm trước, nhưng nỗi khổ bị “hành xác” trên những chuyến tàu xe “bão táp” xem ra vẫn y nguyên. Thật xót xa khi có người dân phải nhấn mạnh kiến nghị tới các ngành chức năng: muốn được đối xử như “với Con Người” (!?)
“Hành xác” trên những “chuyến xe bão táp” ngày TếtHành khách ngồi ngổn ngang dọc lối đi giữa xe, 2-3 người nằm chen chúc trên những chiếc giường bé xíu. Bất cứ khoảng trống nào cũng được nhà xe tận dụng để... nhồi khách. Sau dịp nghỉ Tết dài, người làm xa quê lại “hành xác” trên những chuyến xe.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
Xe bão tápNăm nào dân mình cũng khổ sở và gặp nhiều nguy hiểm vì những chuyến xe bão táp. Nhìn bức tranh dân tình này, sẽ hiểu rằng văn minh và tiến bộ vẫn là một điều rất xa vời. Đến bao giờ cám cảnh này mới thôi tiếp diễn?
Khoanh vùng nhóm đối tượng hành hung trọng tài Võ Minh TríSau khi xem lại băng ghi hình và hình ảnh liên quan đến trận CS Đồng Tháp - V. Hải Phòng, các thành viên có mặt trên chuyến xe “bão táp” đã khoanh vùng được một số đối tượng tấn công trọng tài Võ Minh Trí đêm 13/5 chuyển cho cơ quan chức năng.
TPHCM trao hơn 4.200 vé xe Tết, lao động rưng rưng ngày về sum họpTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao tặng hàng nghìn vé ô tô về quê đón Tết đến sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
04:13"Cuộc chiến" xe ôm: Chuyến xe đêm bão táp ở "vùng đất dữ""Cuộc chiến" xe ôm: Chuyến xe đêm bão táp ở "vùng đất dữ"
Khách Hà Nội đi công nông ra sân bay Huế hôm mưa lũ, lái xe không lấy tiềnCòn cách sân bay Phú Bài (Huế) khoảng 15km, nhóm khách Hà Nội không biết di chuyển bằng phương tiện nào vì khắp nơi đã ngập. Cuối cùng, một người lái xe công nông đã hỗ trợ họ.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: "Mình đến tận nơi bà con sẽ yên tâm hơn"“Thiên tai xảy ra ở đâu, bất kỳ nguy hiểm ở mức độ nào, ông luôn có mặt sớm nhất. Ông bảo, mình đến tận nơi thì bà con và anh em địa phương sẽ yên tâm hơn”, ông Nguyễn Minh Nhạn kể.
Tài xế "Fan Sơn Tùng M-TP" đổi tiền công thành sách vở gửi học sinh vùng lũMột tài xế xe công nghệ ở TPHCM quyết định không nhận tiền cước chạy xe trong 10 ngày. Thay vào đó, anh là kêu gọi khách hàng ủng hộ sách vở cho học sinh miền Trung sau bão lũ.
Chấp nhận lỗ cả trăm triệu đồng, ngư dân vượt sóng về tránh bão KalmaegiTrước khi bão Kalmaegi (bão số 13) áp sát, ngư dân Khánh Hòa hối hả cập cảng Hòn Rớ tránh trú. Nhiều tàu phải dừng chuyến biển sớm, chịu lỗ lớn để kịp thời về bờ an toàn.