00:34Mã số 4327: Không nhà, 4 mẹ con sống vất vả trong chuồng bò cũKhông tiền bạc, không nơi nương tựa, chị Thanh đành phải xin hàng xóm cho mượn nền chuồng bò cũ, rồi che thêm vài tấm bạt nhựa để 4 mẹ con cùng tá túc sinh sống qua ngày.
Mã số 4327: Thương 4 mẹ con sống nhờ lay lắt trong chuồng bò cũ nátKhông tiền bạc, không nơi nương tựa, chị Thanh đành phải xin hàng xóm cho mượn nền chuồng bò cũ, rồi che thêm vài tấm bạt nhựa để 4 mẹ con cùng tá túc sinh sống qua ngày.
Phú Yên: Hơn 88 triệu đồng đến với 4 mẹ con sống nhờ lay lắt chuồng bò cũ nátThương 4 mẹ con sống nhờ lay lắt trong chuồng bò cũ nát, bạn đọc Dân trí cùng Quỹ khuyến học Việt Nam đã hỗ trợ người mẹ đơn thân và các cháu hơn 88 triệu đồng.
Xã Phong Thổ hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèoXác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, xã Phong Thổ (Lai Châu) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Người đàn ông bị cành phượng đè tử vong khi đưa bò về để tránh mưaTrong lúc dắt bò về chuồng tránh mưa gió, một người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ bị cành cây phượng gãy đổ trúng người, dẫn đến tử vong.
Nơi “gió như phang, nắng như rang” tan hoang sau trận lũ lịch sửVùng đất Ninh Thuận khắc nghiệt quanh năm nắng gió nay oằn mình trước trận lũ lịch sử. Khi nước rút, trâu bò, dê bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị xé toạc, cảnh hoang tàn hiện rõ.
Hai người đàn ông lao vào lũ dữ cứu con bò và đám tang không kèn trốngTrò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Thành Đạt - cháu ngoại của cụ Trần Thị Sương (Đắk Lắk) - kể lại phút kinh hoàng khi cả hai người thân của anh bị lũ dữ cuốn đi.
Để không còn những tiếng kêu cứu phía sau “chuồng cọp”Vụ cháy tại cư xá Độc Lập (TPHCM) khiến 8 người trong hai gia đình thiệt mạng, một lần nữa, gióng lên hồi chuông cảnh báo về “chuồng cọp” ở các chung cư cũ trên toàn quốc.
Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng: Cả nhà vừa chạy ra cổng liền bị lũ cuốnCả nhà nạn nhân ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng, vừa chạy ra cổng là gặp nước lũ đổ xuống rất mạnh, dòng xoáy cuốn 3 người. Cha mẹ bé T. may mắn vướng vào cây nên được người dân cứu kịp thời.
Thoát nghèo nhờ chính sách vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôiCuộc sống khó khăn, một mình nuôi chồng ốm và con ăn học, bà Phạm Thị Thủy (SN 1965, Thanh Hóa), nhờ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đã từng bước vực dậy kinh tế gia đình.
Thử sức với giống chim ngoại, nhẹ nhàng "bỏ túi" hơn 20 triệu đồng/thángVới mô hình nuôi chim ngoại như bồ câu Thái và Pháp, anh Phan Minh Phụng có thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng.
Người phụ nữ ở Phú Thọ kể lại phút đối mặt rắn dài hơn 1m bò vào nhàVừa bước vào bếp chuẩn bị nấu cơm, chị Sơn hốt hoảng khi thấy một con rắn dài hơn 1m đang bò trên tường rồi bất ngờ rơi xuống đất nơi chị đứng.