Án chung thân cho người cha đốt conTAND tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên án tù Nguyễn Văn Lực (30 tuổi, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) về tội “giết người”.
Người cha đốt con gái lĩnh án chung thânChiều 16-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Huỳnh Thuật (SN 1959, ngụ Gò Vấp - TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù giam về tội “ Hủy hoại tài sản”; tổng hình phạt là tù chung thân.
Cha đốt con gái 6 tuổi trên bếp gaSau một trận đòn, ông Thành lôi đứa con gái chưa đầy 6 tuổi lại bếp gas rồi bật lửa dúi chân con vào. Đứa con đau đớn vùng chạy, người cha mất nhân tính đuổi theo, đẩy cô bé lao về phía trước, khiến bé ngã chấn thương ở đầu, xỉu ngay tại chỗ.
Cha đốt con gái 6 tuổi vì nghi trộm tiền của bạnĐến đón con thì nghe nói bé H. trộm mấy ngàn đồng của bạn, dù chưa xác minh cụ thể sự việc nhưng ông Ph. đã nổi nóng lôi con gái về nhà “dạy bảo” bằng cách châm lửa vào giấy hơ khắp người khiến đứa trẻ bị bỏng.
Khởi tố, bắt tạm giam người cha đốt con gáiNgày 7/9, Thượng tá Lê Văn Thúc, Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, đã ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Tạ Văn Thành (39 tuổi) để làm rõ về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, con cái, người có công nuôi dưỡng”.
“Chao ôi, hổ dữ còn không ăn thịt con…”“Chao ôi, hổ dữ còn không ăn thịt con… vậy tại sao xã hội loài người vẫn còn tồn tại con người mất hết nhân tính, lương tâm và đạo đức như vậy?”. Đó là bức xúc của độc giả Trần Hoàng về vụ việc “Cha đốt con gái 6 tuổi trên bếp ga” đăng trên <i>Dân trí</i>.
Được bạn trai kém 16 tuổi khen đẹp nhất thế giới, Shakira mặc "đốt mắt"Sau khi Shakira chuyển tới Mỹ định cư, cô đã có lần đầu tiên tham dự sự kiện thời trang Met Gala. Shakira thể hiện sự nhập cuộc nhanh chóng và lập tức thu hút sự chú ý.
Kế hoạch "đánh ghen" chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý địnhCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
Con trai "phản bội" di nguyện tiêu hủy sách của Gabriel García Márquez10 năm sau sự ra đi của nhà văn Gabriel García Márquez, những người con đã xuất bản cuốn tiểu thuyết "Cho đến tháng 8" bất chấp di nguyện tiêu hủy sách của ông.
Tết Gen Z còn gì để nhớ?Lũ trẻ gen Z mùng 1 Tết ra đường là có cái ăn ngay chứ không như thế hệ của chúng ta lo chợ không mở bán, hàng quán đóng cửa...
Tục đốt "nộm rồng" trong đêm giao thừa ở ngôi làng từ thời Vua Gia LongĐúng thời khắc giao thừa, người dân làng Động Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cầm theo đuốc ra đình làng dự lễ đốt đình liệu (cây đuốc lớn), xin lửa cầu may mắn cho năm mới.
Lời kể nhân chứng 2 lần giáp mặt kẻ nổ súng giết người"Người đàn ông cầm súng bắn vào cha tôi, phát đầu bị hụt, phát thứ hai khiến cha tôi ngã quỵ. Tiếp đó, đối tượng bắn vào đầu mẹ tôi. Anh ta quay sang nhìn tôi và nói "tao tha cho mày"".