“Chao ôi, hổ dữ còn không ăn thịt con…”

“Chao ôi, hổ dữ còn không ăn thịt con… vậy tại sao xã hội loài người vẫn còn tồn tại con người mất hết nhân tính, lương tâm và đạo đức như vậy?”. Đó là bức xúc của độc giả Trần Hoàng về vụ việc “Cha đốt con gái 6 tuổi trên bếp ga” đăng trên <i>Dân trí</i>.

Anh Hoàng đề nghị: “Các cơ quan chức năng hãy lên tiếng và có những biện pháp thích đáng để răn đe xã hội và giáo dục mọi người hãy biết yêu thương những người xung quanh mình, đặc biệt là đối với con trẻ”.

 

Cùng với anh Hoàng, còn có rất nhiều ông bố, nam thanh niên phẫn nộ về hành vi tàn nhẫn của ông Tạ Văn Thành đối với cháu Thảo. Chúng tôi xin trích đăng một vài ý kiến trong số đó:

Người gửi: P.M.Tuấn

Tôi là một người cha, môt người đàn ông mà không ngăn được nước mắt trào ra khi đọc bài này! Thật là thú tính, tàn độc. Đúng là một con thú đội lốt người. Pháp luật hãy đưa con thú này ra khỏi xã hội của chúng ta, nơi mà chúng ta luôn coi trẻ em là tương lai của nhân loại và cũng coi trọng những đấng sinh thành xứng đáng của chúng!

Người gửi: N.Hoa

 

Quá tàn nhẫn, những người như vậy không đáng được gọi là cha. Tôi thật không thể ngờ rằng trên thế gian này lại có loại người như vậy. Nên tước quyền làm cha của người đàn ông mất hết nhân tính này.

 

Người gửi: Nguyễn Trường Giang

 

Thật là quá nhẫn tâm, khi đọc xong bài viết này, mặt mày tôi như tối sầm lại. Tại sao người cha này quá tàn độc với con mình như vậy, nhất là đứa bé mới 6 tuổi không biết tự vệ.

 

Ông ta đã cố tình giết người chứ không phải giáo dục con mình. Tôi tha thiết mong mỏi pháp luật hãy trừng trị ông Thành ở mức án cao nhất của tội trạng qui định theo pháp luật, cách ly ông ta vĩnh viễn ra khỏi bé Thảo và không được đến gần bất cứ trẻ em nào. Và sau cùng là truy trách nhiệm với chính quyền địa phương đã để cho tình trạng này xảy ra, có ai đứng ra chịu trách nhiệm và xoa dịu nỗi đau của bé Thảo không?

 

Người gửi: Trương Đại Minh

Nếu ông Tạ văn Thành bố của cháu Thảo không bị bệnh tâm thần thì cần nghiêm trị đích đáng và đề nghị tổ chức “Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em” tước quyền nuôi con .

 

Người gửi: Lê Thành Nam

 

Tôi cũng có con gái 6 tuổi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để mang lại niềm vui cho con gái mình. Nếu tôi là hàng xóm của ông Thành, chứng kiến sự việc trên, có thể tôi không kiềm chế được và có những hành động quá khích mất. Không thể chấp nhận, không thể tha thứ cho người cha mất nhân tính đó. Bất cứ lý do gì ông ta đưa ra cũng không thể bao biện cho việc làm của mình.

 

Người gửi: Nguyễn Văn Hiệp

 

Tôi thật không thể tưởng tượng nổi một người cha lại có thể làm điều đó với đứa con bé bỏng của mình! Tôi tự hỏi liệu con người kia có bao giờ nghĩ là mình đã đánh mất tính người chỉ trong một phút giây không? Tôi mong cơ quan công an địa bàn đó hãy xử lý thật nghiêm hành vi mất nhân tính này. Trong cuộc sống của chúng ta không cho phép tồn tại những tội ác như thế.

 

Người gửi: Võ Duy Linh

 

Thật là một hành động vô đạo đức. Hãy nghiêm trị kẻ độc ác này làm gương cho những con thú làm cha...!

 

Mong Dân trí luôn cập nhật về vụ việc này để chúng tôi được biết.
 
Dantri.com.vn