1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh

Người cha đốt con gái lĩnh án chung thân

Chiều 16-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Huỳnh Thuật (SN 1959, ngụ Gò Vấp - TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù giam về tội “ Hủy hoại tài sản”; tổng hình phạt là tù chung thân.

Ông Huỳnh Thuật sống với vợ là bà Hồ Thị Thu Nga và 3 người con là Huỳnh Thị Thanh Tâm (1984), Huỳnh Thị Thu Thảo (1986) và Huỳnh Thanh Tùng (1996) tại phường 11, quận Gò Vấp. Trong cuộc sống hằng ngày, ông Huỳnh Thuật thường hay uống rượu, bia và đánh vợ con.

Người cha đốt con gái lĩnh án chung thân
Ông Huỳnh Thuật bị đưa về trại giam

Khoảng giữa tháng 11-2010, bà Nga nhiều lần đề nghị ly thân nhưng ông Thuật không đồng ý. Cả ba đứa con không đứng về phía ông nên gia đình thường xuyên rơi vào tình trạng xung đột. Bốn ngày trước khi xảy ra vụ án, Tâm có nói cha mình là người lăng nhăng, ngoại tình nên ông Thuật tức giận, đòi đánh Tâm nhưng được gia đình can ngăn.

Ngày 20-11-2011, sau khi uống rượu, lúc 16 giờ 40 phút, ông Thuật đi về nhà và dựng chiếc xe SH trước phòng ngủ của Tâm và gọi con gái ra nói chuyện. Sau 3 lần gọi nhưng Tâm không trả lời, ông Thuật tức giận nói “Nếu mày không ra bố sẽ đốt xe, đốt nhà luôn”.

Thấy Tâm vẫn im lặng, ông Thuật mở nắp bình xăng chiếc xe SH rồi châm lửa đốt làm cháy xe và lan ra một số vật dụng trong nhà.

Do lửa cháy to trước phòng, không thoát ra được, Tâm điện thoại cho mẹ cầu cứu “Mẹ ơi, bố đốt nhà rồi, cứu con”. Bà Nga đang bán hàng tại quận 12 – TPHCM nghe vậy liền chạy xe về nhà.

Trong lúc đó, ông Thuật thấy lửa cháy và không nghe Tâm kêu la gì nên lo sợ chạy ra ngoài sân lấy bình thuốc trừ sâu uống.

Lúc đó, Huỳnh Thanh Tùng đang ở trên lần nghe tiếng cháy nổ liền chạy xuống, lao ra ngoài, đồng thời, Tùng cũng nghe tiếng chị gái la hét trong phòng. Cùng lúc, về đến nhà, bà Nga gặp ông Thuật và nói: “Mày giết con tao rồi!”. Thuật bình thản trả lời: “Mày vào cứu nó rồi hai mẹ con chết chung”.

Khoảng 20 phút sau, Công an phường 11, quận Gò Vấp và cảnh sát PCCC địa phương dập lửa. Tuy nhiên, đáng tiếc là mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thanh Tâm đã không qua khỏi do bị ngạt quá lâu.

Do uống thuốc trừ sâu bị ngất xỉu, ông Huỳnh Thuật cũng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và xuất viện ngày 29-11-2011.

Bà Nga cho biết trong quá trình vụ án được thụ lý, đơn xin ly dị của bà và ông Thuật cũng đã được giải quyết.

Chia sẻ cùng phóng viên dự phiên tòa, bà Nga nói: “Có tha thứ, tôi mới đến đây xin giảm án cho ông ấy. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ như thế này, đằng nào con gái tôi cũng đã mất. Chết thêm một người cũng không giải quyết được gì…Tôi chỉ mong mọi chuyện lắng xuống để làm lại từ đầu…”

TheoKha Miên

Người lao động