Bé gái bị cha dượng dùng búa đinh bạo hành được mẹ đón về quê ngoạiSau một tuần điều trị, bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh đã bình phục sức khỏe và xuất viện. Mẹ con bé được chính quyền hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục chuyển về quê ngoại Sơn La sinh sống theo nguyện vọng.
Bạo lực học đường và bạo lực của phụ huynhBạo lực học đường là một “con quái vật”. Đừng để khi chiến đấu với quái vật, chính chúng ta lại biến thành quái vật.
Cha dượng dùng búa đinh, gậy gỗ hành hung bé gái lớp 5 ở Hà TĩnhSau khi uống bia, Nam dùng gậy gỗ, búa đinh đánh liên tiếp vào cơ thể, đầu bé gái lớp 5 - con gái riêng của vợ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp người đàn ông này.
Ngắm những "em bé Bính Ngọ" đầu tiên chào đời ở Việt NamNhiều cha mẹ không khỏi vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến con mình chào đời ngay tại thời khắc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ.
Mã số 5862: Cha nghèo muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đờiNhiều năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh Lượng lâm cảnh nợ nần. Giờ đây, bản thân phát bệnh u gan giai đoạn cuối, người cha khốn khổ chỉ muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đời.
Tết nội hay Tết ngoại?Cái Tết trọn vẹn nhất không phải là cái Tết đầy đủ nghi lễ nhất, mà là cái Tết không có giọt nước mắt tủi hờn, chỉ có những nụ cười, niềm vui của sự đoàn viên.
Bé gái bị cha dượng bạo hành dã man: Vết thương "nhiều không thể đếm"Người thân cho biết Nam từng là nạn nhân của bạo lực khi bị cha ruột đánh đập. Khi lập gia đình, anh ta ít nhất 2 lần hành hung con riêng của vợ sau khi uống rượu bia.
Tết trong gia đình có hơn 300 người, 4 anh em ở tuổi U100 ở Hưng YênĐại gia đình của cụ Nguyễn Ngọc Giao có hơn 300 thành viên, 4 anh em đều sống thọ trên 90 tuổi. Mỗi dịp Tết, gia đình 5 thế hệ lại quây quần bên nhau.
Luật sư phân tích về vụ cha dượng bạo hành bé gái lớp 5Luật sư cho rằng Nam có thể chịu mức án lên đến 5-10 năm tù, thậm chí cao hơn. Hành vi này càng đáng lên án hơn vì vi phạm đạo đức xã hội, phá vỡ nền tảng nhân văn của gia đình và cộng đồng.
Bố dượng dùng búa đánh vào đầu con riêng của vợ: Một từ “ác” là không đủBạn tôi kể, cô ấy đã gặp nạn nhân trong vụ việc. Dù đang chịu sự đau đớn về thể xác lẫn hoảng loạn về tinh thần, khi được hỏi về người vừa bạo hành mình, con vẫn gọi người đó là “bố”.
Lén biếu bố mẹ đẻ 5 triệu đồng dịp Tết, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhàNhìn anh hung hăng ném quần áo hai mẹ con ra sân, miệng nhục mạ tôi bằng lời lẽ bẩn thỉu và thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi thấy ân hận vô cùng…
Hành động táo bạo khi ân ái của bạn gái khiến tôi thấy hoang mangLiệu quá khứ của cô ấy có thực sự đơn giản như lời kể? Hay tôi chỉ là người đến sau?