Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏaSau một đêm thực hiện phong tỏa một phần khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19, đời sống của người dân trong chợ lớn nhất Cần Thơ không có nhiều xáo trộn.
Cần Thơ tiếp tục đấu giá đất "vàng" sau nhiều năm bị ếNằm ngay vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, nhưng nhiều khu đất "vàng" rộng lớn ở Cần Thơ đang trở thành bãi rác tự phát, cỏ mọc um tùm sau nhiều lần đấu giá nhưng vẫn bị ế.
Vụ nhiều khách rơi xuống chợ nổi Cần Thơ: Tạm dừng cơ sở kinh doanhĐoàn Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ thống nhất tạm đình chỉ hoạt động cơ sở Khởi My hoạt động ở Chợ nổi Cái Răng và sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.
Chợ nổi lớn nhất miền Tây tấp nập khách du lịch ngày đầu nămDịp đầu năm, đông đảo du khách đến chợ nổi Cái Răng tham quan, mua sắm tạo nên không khí giao thương sôi nổi, nhộn nhịp.
Giống cúc lạ bán "đắt như tôm tươi" dù mỗi cặp có giá gần tiền triệuTrong khi hoa vạn thọ có phần kém sung túc thì thị trường cúc mâm xôi nhiều màu lại nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi cặp cúc có giá từ 300.000 đến 850.000 đồng, khách "lùng sục" tìm mua.
Người phụ nữ nhập viện với nhịp tim lên đến 160 lần/phút, liên tục ngấtNhập viện trong tình trạng tim loạn nhịp, đập nhanh đến 160 lần/phút, liên tục ngất, người phụ nữ 48 tuổi ở Cần Thơ được bác sĩ can thiệp bằng kỹ thuật mới, ổn định sức khỏe sau một giờ điều trị.
Phố Tây Đô ngập thành sông vì triều cường, tiểu thương khóc ròngĐợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch kết hợp mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến phố ở Cần Thơ ngập nặng.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Giá heo hơi tăng đột biến, chủ trang trại tiếc nuối "đứng ngoài cuộc chơi"Sau thiệt hại nặng nề do dịch tả, đàn heo nái ở miền Tây chết phần lớn, dẫn đến các trang trại không có heo giống để tái đàn, buộc phải đứng ngoài cuộc khi giá heo hơi tăng đột biến.
Kiên Giang thu gần 1.900 tỷ đồng trong 9 ngày nghỉ TếtTrong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, các tỉnh thành ở ĐBSCL đón hàng triệu du khách thu về doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt Kiên Giang là tỉnh duy nhất miền Tây thu gần 1.900 tỷ đồng.
Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài"Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận", chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.