Độc đáo cây mai Tiến Vua quý hiếm ở chợ hoa Xuân Cần ThơChủ nhân cho biết, hơn 15 năm làm nghề buôn mai vàng, anh may mắn sở hữu cây mai vàng Tiến Vua hay mai vàng tay Phật hiếm thấy.
02:18Độc đáo cây mai vàng Tiến Vua ở chợ hoa Cần ThơĐộc đáo cây mai vàng Tiến Vua ở chợ hoa Xuân Cần Thơ
Cây hoa giấy Mẫu - Tử độc, lạ, giá 90 triệu đồngKhông phải loại cây cảnh hiếm nhưng cây hoa giấy Mẫu - Tử của anh Nguyễn Văn Út (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) được xem là độc đáo và đắt nhất ở chợ hoa xuân Cần Thơ năm nay khi giá bán được ấn định tới 90 triệu đồng.
Cần Thơ miễn phí mặt bằng, điện nước cho các hộ bán hoa TếtTP Cần Thơ sẽ miễn phí tiền mặt bằng, điện, nước cho tiểu thương kinh doanh hoa kiểng của nhà vườn ở ĐBSCL trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.
Giống cúc lạ bán "đắt như tôm tươi" dù mỗi cặp có giá gần tiền triệuTrong khi hoa vạn thọ có phần kém sung túc thì thị trường cúc mâm xôi nhiều màu lại nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi cặp cúc có giá từ 300.000 đến 850.000 đồng, khách "lùng sục" tìm mua.
Kiên Giang thu gần 1.900 tỷ đồng trong 9 ngày nghỉ TếtTrong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, các tỉnh thành ở ĐBSCL đón hàng triệu du khách thu về doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt Kiên Giang là tỉnh duy nhất miền Tây thu gần 1.900 tỷ đồng.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.
Nam thanh niên mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TPHCMNam thanh niên lên xe ôm công nghệ rời khỏi khu trọ trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tiên (TPHCM), sau đó mất liên lạc với gia đình.
"Lối mòn cổ tích" gây sốt giới trẻ, hóa ra là điểm đến quen thuộc ở Đà LạtGần đây, nhiều bạn trẻ du lịch Đà Lạt rủ nhau đến Happy Hill - một tổ hợp cà phê kết hợp chụp ảnh nằm bên hồ Tuyền Lâm - để check-in "con đường hoa thần tiên" đang gây sốt trên mạng xã hội.
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.