Chủ tịch An Giang: "Chống dịch đừng ngồi ở nhà hô khẩu hiệu"Tại cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói: "Chống dịch thì đừng ngồi ở nhà hô khẩu hiệu".
Hoàng Quyên ưa dịch chuyển, tuổi 34 nhìn mọi thứ bao dung hơnỞ tuổi ngoài 30, Hoàng Quyên thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Cô thường sáng tác lúc buồn và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu...
Mã số 5867: Bé gái mồ côi: “Tết này con ước Trời đừng làm mưa, nhà có bánh chưng”Đó là ước mong vô cùng giản dị, nhưng nghe sao quá xót xa của 2 đứa trẻ mồ côi bố, sống cùng người mẹ đau yếu trong căn nhà dột nát ở xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ.
Trót "thân mật" với bạn thân của vợ, tôi hoảng sợ khi cô ấy cho xem một thứSau khi qua cơn mộng mị, chúng tôi tỉnh lại, ái ngại nhìn nhau. Tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy xin lỗi tôi. Một cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng hai đứa.
Nam phạm nhân khiến bạn tù khóc nghẹn vì bài hát về mẹ ngày giáp Tết"Tết này con không ở nhà, mẹ đừng buồn, cũng đừng khóc, hãy tin ở con", phạm nhân Nguyễn Đình Giáp nhắn nhủ.
Từng là gái "bán hoa", tôi hoang mang khi người khách năm xưa đòi cưới mìnhCó những đêm tôi ngồi trong phòng tắm, nhìn vào gương mà thấy ghê tởm chính mình. Nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải đi làm công việc đáng xấu hổ ấy...
Cụ bà 115 tuổi từng bị bệnh viện trả về lo hậu sự 7 năm trướcNăm 2019, ở tuổi 108, cụ Bình phải nhập viện do ốm nặng. Bác sĩ khuyên gia đình đưa bệnh nhân về nhà còn thầy bói phán bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì cụ đã "cạn mệnh".
Dân quân làm nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm được hỗ trợ thêm 50% mức trợ cấpLực lượng dân quân Đà Nẵng được trợ cấp 330.000 đồng/người/ngày. Khi thực hiện nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm như chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm... được hưởng thêm 50% mức trợ cấp.
Mẹ ruột ốm nặng, tôi muốn về ngoại ăn Tết mà chồng ngăn cản11 năm làm dâu trưởng, tôi chưa từng về ngoại ăn Tết. Năm nay mẹ ruột ốm nặng, tôi muốn trở về, nhưng chồng buông một câu: "Nếu em đi, đừng trách anh"...
Bia Saigon và hành trình gắn kết Tết lớn qua hàng nghìn lời mời lan tỏa khắp mọi miềnSự cộng hưởng từ hàng nghìn lời mời lan tỏa khắp Việt Nam là chìa khóa mở ra một Tết lớn. Điều này được khắc họa qua chiến dịch gắn kết cộng đồng do Bia Saigon thực hiện trong dịp xuân Bính Ngọ.
Tết nhà tôi khóa chặt cổng cả tuần, sống trong sợ hãi vì lý do nàyCả nhà tôi không ai dám ra đường dịp Tết, chúng tôi ở trong nhà nhưng khóa trái cửa vì sợ khách đến nhà chơi.
Xe máy lao vọt đi cực nguy hiểm và bài học lớn khi đi cùng trẻ nhỏKhi được người phụ nữ đỡ từ trên yên phía trước xuống, em nhỏ đã bám vào tay ga, vô tình khiến chiếc xe lao vọt về phía trước.