02:22Chị Minh Phương chia sẻ về nghề làm bánh ránChị Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ về nghề làm bánh rán gia truyền của gia đình
Nữ giám đốc từ chối lương 200 triệu, rời Hà Nội "trốn" ô nhiễm, bụi mịnMọi kế hoạch trong tương lai của bản thân và gia đình chị Minh gắn với Hà Nội. Tuy nhiên, dự định thay đổi hoàn toàn khi sức khỏe của chị dần nảy sinh những phản ứng với môi trường sống.
Gặp họa vì hút mỡ bụng, bà mẹ một con rớt nước mắt khi tỉnh lại sau cơn mêSau hơn 40 ngày nằm viện, có thể sống với chị Minh (37 tuổi, Hà Nam) đã là cả một kỳ tích. Sau hút mỡ bụng, chị bị nhiễm độc, nhiễm trùng rất nặng, gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho điều xấu nhất.
Lên Sapa nghỉ lễ để chữa lành, khách Hà Nội vội về sớm né tắc đườngCó mặt ở Sapa từ ngày 30/8, chị Minh thấy lượng khách đổ dồn ngày một đông, trong đó đa phần là ô tô mang biển ngoại tỉnh. Sợ ngày về sẽ tắc dài, vợ chồng chị quyết định về sớm trong tối 1/9.
Nhà thành "ốc đảo", người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công tyChị Minh Hà chỉ còn cách vị trí làm hơn 500m nhưng không thể nào di chuyển vì nước ngập quá sâu. Anh Hải thì được vợ tiếp tế cơm giữa cơn mưa vì ô tô tiến không được, lùi cũng không xong.
Nữ sinh bị quấy rối tình dục và sức mạnh từ cô giáo tuyệt vờiNăm chị Minh học lớp 6, ở quê xuất hiện một kẻ biến thái thường chạy xe lướt qua học sinh nữ, cố tình động chạm vùng nhạy cảm rồi đạp xe chạy mất. Cô học trò cũng là nạn nhân…
Lạ lùng dịch vụ gửi thú cưng đi... "nhà trẻ" sang chảnh ở Hà NộiMỗi tháng, vợ chồng chị Minh Hà chi từ 4-5 triệu đồng, gửi chú chó cưng tên Xe Đạp đến "nhà trẻ".
Hành trình chia sẻ yêu thương của người phụ nữ tí honChỉ cao vỏn vẹn 1,18m nhưng nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ chị Minh Châu khiến người đối diện bất ngờ.
Gia đình TPHCM đến Phú Quý "sống như người bản địa" với 15 triệu đồng/thángVợ chồng chị Minh Điệp cùng con gái 6 tuổi và hai chú cún cưng đã có một tháng du lịch trên đảo Phú Quý (Bình Thuận).
"Tôi cảm ơn nếu trường tổ chức cho con đi xem phim Đất rừng phương Nam"Chị Minh Thu ở TPHCM cho biết, nếu trường con mình tổ chức cho con đi xem phim "Đất rừng phương Nam", chị sẽ cảm ơn trường.
Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổiĐang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng nhớ lại lần đầu gặp chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, chị Minh Châu vẫn thấy sợ.
Bố mẹ vay nợ, "bóp mồm" tằn tiện cho con học trường quốc tếCách đây 3 năm, chị Minh cầm nhà vay ngân hàng để hai con theo học tại một trường quốc tế song ngữ. Đầu năm nay, chị bán nhà trả nợ và tiếp tục đóng tiền học hơn nửa tỷ đồng/năm cho con.