DNews

Nhà thành "ốc đảo", người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty

Hồng Anh

(Dân trí) - Chị Minh Hà chỉ còn cách vị trí làm hơn 500m nhưng không thể nào di chuyển vì nước ngập quá sâu. Anh Hải thì được vợ tiếp tế cơm giữa cơn mưa vì ô tô tiến không được, lùi cũng không xong.

Nhà thành "ốc đảo", người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty

Cả nhà xin nghỉ làm, nghỉ học vì không thoát khỏi "ốc đảo"

Do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ bão số 2, đêm 23 rạng sáng 24/7, nhiều tỉnh, thành miền Bắc xảy ra mưa lớn. Tại Hà Nội, cơn mưa kéo dài suốt ngày 23 và rạng sáng ngày 24 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Có điểm mưa vượt 100mm gây ngập lụt.

Một số khu chung cư, nhà ở như biến thành "ốc đảo" khi các con đường di chuyển lân cận rơi vào tình trạng ngập sâu. Cuộc sống của nhiều người vì thế chịu không ít xáo trộn.

Hà Nội: Tiến không được lùi không xong, người dân loay hoay giữa đường ngập

Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 1

Anh Hà đứng "chôn chân" trước biển nước sáng 24/7. Nhiều người cố di chuyển qua đoạn ngập đều khiến xe bị chết máy.

Đứng trước "biển nước" mênh mông trong cơn mưa sáng 24/7, anh Nguyễn Văn Hà sốt ruột thở dài vì không biết chọn đường nào để đến công ty.

Anh Hà sống ở một khu chung cư trên đường Lê Trọng Tấn kéo dài (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Nơi đây thường xuyên rơi vào tình trạng "cô lập" mỗi khi trời mưa vì các điểm ngã ba, ngã tư di chuyển hướng Hà Đông hay theo Đại lộ Thăng Long lên khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy… đều rơi vào tình trạng ngập sâu nếu có mưa lớn kéo dài.

"Tôi đã đứng đây 20 phút, hướng nào đường cũng bị ngập. Theo quy định của công ty, 8h tôi phải vào làm rồi", anh Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí khi màn hình điện thoại báo 7h30.

Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 2
Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 3

 Nhân viên của Công ty Thoát nước Hà Nội túc trực ở khu vực đầu đường nhà anh Hà, hướng dẫn người dân di chuyển.

Làm việc ở một công ty thuộc quận Cầu Giấy, chị Vũ H. (ở chung cư Thăng long Victory, Anh Khánh) cũng chật vật tìm đường đi làm sáng 24/7.

Chị H. mất gần nửa tiếng để đi qua điểm ngập ở khu vực cổng chào Nam An Khánh. Chưa kịp hoàn hồn thì chị nghe những người đi ngược đường cảnh báo điểm giao cắt giữa đường Lê Trọng Tấn kéo dài và Đại lộ Thăng Long ngập tới ngang người, các xe máy, xe con đều phải quay đầu.

Không thể xin nghỉ làm, chị H. đành phải tháo dép, cất hết mọi đồ đạc quan trọng vào cốp xe, chân trần dắt xe men theo dải phân cách, đi ngược đường về phía Hà Đông. Người phụ nữ dự kiến mất gần 2 tiếng để đến cơ quan trong buổi sáng hôm nay.

Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 4

Chị H. mắc kẹt ở giữa đường, phải gọi điện xin đến muộn.

Chị Minh Hương (27 tuổi, Dương Nội, Hà Đông) cho hay, chị chỉ còn cách vị trí làm hơn 500m nhưng không thể nào di chuyển vì nước ngập quá sâu.

"Tôi đã phải gửi xe ở một chung cư gần đây và đi bộ gần 1km đến vị trí ngã tư giao giữa đường Lê Trọng Tấn và lối vào khu đô thị Vinsmart. Tôi xác định lội nước vào nhưng có đoạn nước dâng cao 50-60cm nên đành chôn chân một chỗ", chị Hương nói.

Nhiều người sinh sống ở các khu nhà ở, chung cư ở Thăng Long Victory, The Golden An Khánh, Gemek, Vinhomes Thăng Long… cũng gặp không ít khó khăn khi di chuyển đêm 23 và sáng 24/7.

Không ít người không thể đưa con đến trường, cũng không thể đi làm nên đành nghỉ phép hoặc xin làm việc từ xa.

"Tôi lo sợ mưa sẽ tắc đường nên dậy rất sớm để đi làm. Tuy nhiên, vì đi đường nào cũng ngập nên tôi đành gọi điện đến công ty xin nghỉ phép. Khi về nhà, tôi thấy chồng cũng đang ở nhà mặc dù anh đi làm sớm hơn tôi 15 phút. Hóa ra trục đường anh di chuyển cũng bị ngập sâu", chị Vân Anh (nhà ở Geme II, An Khánh) cho hay.

Anh Lưu Xuân Giang, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết anh có mặt tại điểm ngập trên khu vực Đại lộ Thăng long từ 5h sáng để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển, tránh các điểm ngập sâu.

Theo anh Giang, do mưa lớn ảnh hưởng từ bão và khu vực này là vùng trũng, nước sông Nhuệ vẫn dâng cao nên đã gây ngập trên diện rộng ở các tuyến đường ở khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Nam Từ Liêm.

Chôn chân 3 tiếng trên đường, ngủ lại công ty vì không thể về nhà

Với nhiều người dân sinh sống ở các khu chung cư thuộc xã An Khánh, mưa lớn kéo dài luôn là  nỗi ám ảnh với họ.

Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 5
Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 6

Điệp khúc cứ mưa là ngập khiến nhiều người cảm thấy ám ảnh vì cuộc sống đảo lộn. 

Anh Trần Văn Tuấn kể, chiều 23/7, anh mất 3 tiếng di chuyển cho quãng đường 8km từ cơ quan về nhà. 

"Tôi về cách nhà chỉ 1km nữa nhưng không thể nào đi được vì các con đường dẫn về khu chung cư đều bị ngập. Bất đắc dĩ, tôi phải cho xe đậu ở ven đường rồi xắn quần, lội giữa dòng nước ngập hôi thối đi về. Đêm nằm ngủ cũng không yên vì lo mưa gió xe cộ xảy ra vấn đề hoặc bị cây đổ phải", anh Tuấn kể.

Nhà thành ốc đảo, người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công ty - 7

Một chiếc xe phải gọi cứu hộ tại khu vực Chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) trong buổi chiều tối 23/7 (Ảnh: Hiệp Nguyễn).

Cũng trong chiều tối qua, khi thấy mưa ngập, anh Tuấn nhắn tin cho em trai thông báo tình hình. Em trai của anh Tuấn sau đó đã quyết định ngủ lại công ty vì không muốn trải qua lộ trình vất vả như anh khi về nhà.

Anh Phạm Minh Hải (ở chung cư Gemek 1) thì rơi vào tình cảnh tréo ngoe khi chiếc xe ô tô anh điều khiển bị kẹt giữa dòng xe trên đường Đại lộ Thăng Long tối 23/7.

Tiến không được, lùi cũng không xong, anh Hải đành ngồi trên xe gọi vợ mang cơm tiếp tế.

"Vị trí kẹt xe cách nhà tôi chỉ 700-800m, đi làm cả ngày về rã rời, lại gặp cảnh tắc đường khiến tôi muốn kiệt sức. Vì vậy, tôi đành gọi vợ đưa cơm ra xe ăn. Vợ tôi che ô, đi bộ thì di chuyển thuận tiện hơn. Cuối cùng đến 21h30, tôi mới về được đến nhà", anh Hải nói.

Ảnh: Hồng Anh