Mã số 4321: Cha mất, mẹ bỏ đi, cậu bé 9 tuổi mò cua, bắt ốc nuôi chị gái khờ khạoKhông còn cha mẹ, chị gái lại khờ khạo, mới 9 tuổi nhưng Vũ thành trụ cột của gia đình. Để có con cá, con ốc cậu bé phải đánh đổi bằng tay chân trầy xước, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Tình cờ trò chuyện với vợ sếp, tôi tỉnh ngộ không làm bồ nhí nữaGiây phút ấy, khi nhìn vào mắt chị, tôi như run lên. Ánh mắt chị dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Lời chị nhẹ nhàng nhưng như một lời cảnh cáo. Có thể chị không biết tôi là ai, cũng có thể chị biết rất rõ.
Bà Nhân Vlog kể chuyện lấy chồng Nhật, mới quen được cho 500 triệu đồngSau khi biết hoàn cảnh của Đức Nhân, Teru đã đề nghị giúp đỡ, cho cô khoản tiền để trả nợ mà không màng đến chuyện kết hôn.
Gần 120 triệu đồng đến với người phụ nữ nằm liệt lại phát hiện ung thưCảm thương hoàn cảnh bà Lê Thị Yến bị tai nạn liệt nửa người lại mắc bệnh ung thư vú, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 120 triệu đồng, giúp bà có kinh phí tiếp tục điều trị.
Mã số 5294: Người phụ nữ gặp nạn đến "bán thân bất toại" lại thêm bệnh ung thưKhông chỉ gặp nạn chấn thương sọ não, liệt nửa người mà chị Yến còn phát hiện mắc ung thư vú. Người phụ nữ bất hạnh đã phải trải qua liên tiếp các ca phẫu thuật khẩn cấp, mới giữ lại được mạng sống.
Mã số 5244: Cuộc sống lay lắt của một gia đình 3 thế hệ toàn người khờ khạoNgôi nhà tình thương rộng chừng 30m2 đã xuống cấp ở thôn Gia Đức, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân (Bình Định) là nơi che nắng mưa của 7 mảnh đời bất hạnh và hầu hết người trong gia đình đều khờ khạo.
Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 nămĐi lạc từ năm 2006 và được người dân xóm chợ ở Trà Vinh cưu mang, anh Chung nay được trở về với gia đình ở Đà Nẵng, khờ khạo bật khóc trong vòng tay người cha đã 87 tuổi.
Mã số 5280: "Chúng cháu mong được ăn cơm thịt, có căn nhà để trú mưa"Bố mẹ ly hôn, 2 chị em Thiên Hương sống cùng người bố khờ khạo trong căn nhà rách nát. Cơn mưa dông mới đây khiến ngôi nhà đổ sụp. Giờ cô bé 12 tuổi chỉ ước "được ăn cơm thịt, có căn nhà để trú mưa".
Mã số 5236: "Bà hết tiền rồi, trong nhà không còn gì bán được để cứu cháu nữa"Nhìn đứa cháu la hét, lúc khóc, lúc cười, bà Doanh nén đau thương ôm chặt lấy cháu, nấc nghẹn: "Bà thương, bà biết cháu đau! Bà làm gì cho cháu hết đau"…
00:56Mã số 4321: Cha mất, mẹ bỏ đi, cậu bé 9 tuổi trở trụ cột cho gia đìnhKhông còn cha mẹ, chị gái lại khờ khạo, mới 9 tuổi nhưng Vũ thành trụ cột của gia đình. Để có con cá, con ốc cậu bé phải đánh đổi bằng tay chân trầy xước, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Cặp vợ chồng "khờ" vui mừng đón Tết sớm trong nhà mớiSau nhiều năm ở căn nhà tranh, vách đất, đây là lần đầu tiên vợ chồng chị Minh được đón Tết trong căn nhà kiên cố, khang trang. Về nhà mới ở, cặp vợ chồng "khờ" vui mừng, háo hức sửa soạn vui Tết sớm.
Mã số 4601: Tai ương liên tiếp đổ xuống gia đình vợ chồng "khờ" trong "căn nhà chị Dậu"Trong căn nhà tranh cũ nát, cả gia đình "khờ" đang bám víu vào nhau sống qua ngày đoạn tháng. Với họ, một ngày được thoát khỏi mái nhà tranh, ở trong căn nhà kiên cố là một điều vô cùng xa xỉ.