Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Mẹ gồng mình che chắn cho con khi trần nhà sập: "Chỉ biết cố bọc lấy con"Cộng đồng mạng cảm kích trước hành động người mẹ lấy thân mình che chắn cho con khi trần nhà sập, vật liệu rơi xuống loảng xoảng. Đằng sau những hình ảnh đó là một câu chuyện đầy xót xa.
Có tiền tỷ gửi ngân hàng, bố mẹ chồng vẫn kệ chúng tôi lay lắt đi ở trọNghe chị họ nói, tôi rất ngạc nhiên. Việc ông bà nội được đền bù tiền ruộng tôi có biết. Tôi nghĩ số tiền ấy chắc cũng ít thôi, không nghĩ nhiều đến tiền tỷ.
Bị ngăn cản thăm con sau ly hôn, phải làm sao?Cùng là bậc sinh thành, ấy vậy có người chồng cũ, vợ cũ sau khi giành được quyền nuôi con đã mang lòng thù hận, sự tổn thương cá nhân mà quyết ngăn cản, chặn mọi mối liên hệ của người còn lại với con.
Mã số 5126: Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, một người bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
Chuyện về con cá vàng làm cảnh "sống thọ" nhất thế giới, tồn tại gần 50 nămCon cá vàng "già nhất" thế giới đã sống tới 43 năm tuổi. Trong những năm cuối đời, thậm chí vảy của nó chuyển từ màu vàng sang màu ánh bạc.
Ông 89, bà 84 tuổi ra tòa ly hôn, lý do khiến nhiều người bất ngờĐể giải quyết vấn đề, hai ông bà quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn, đồng thời nhờ tòa án can thiệp, phân chia tài sản.
Dịch vụ chăm sóc cao cấp cho người cao tuổi: Tiềm năng còn bỏ ngỏXu hướng già hóa dân số nhanh và thiếu hụt các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam đang mở ra cơ hội phát triển dịch vụ cho lĩnh vực này, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp.
00:48Mã số 3470: Mẹ già đau lòng khi người con què quặt phải loay hoay xoay xở chăm nom cha mẹ giàBà Hoàng Thị Bình đau lòng nói về sự vất vả, túng quẫn mà con trai phải đối mặt khi chăm sóc cha mẹ trong điều kiện sức khoẻ yếu, bệnh tật, ốm đau.
Ông bà không có nhiệm vụ phải trông cháuNgười làm cha mẹ, sinh con ra, nuôi ăn học, lo dựng vợ gả chồng là coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Con cái lớn khôn trưởng thành, có gia đình riêng rồi, có hiếu thì năng chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, khó khăn quá thì thôi, chứ ai đâu còn đòi hỏi cha mẹ già phải làm cho mình việc này việc nọ.
Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sậpNgôi nhà sàn dột nát, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng nhưng người cựu binh không dám nhận, vì không đủ tiền làm nhà. Ông Chinh và con cùng cháu trai đều bị nhiễm chất độc da cam không thể lao động.
Mã số 5061: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, con nguy cơ cắt chân vì không có tiền ghép xươngChi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương lên đến 100 triệu đồng, không có tiền chạy chữa, bà ngoại ốm yếu đành đưa cháu về nhà, bất lực nhìn chân của cháu có nguy cơ hoại tử, liệt vĩnh viễn.