Thực khách bị đầu bếp tạt nước sôi vào người vì... chê đồ ăn không ngonSau khi phàn nàn về món ăn không được tươi, một người đàn ông đã bị đầu bếp của nhà hàng đánh vào mặt, thậm chí, người này còn tạt nước sôi lên thực khách.
Lạ lùng: Ăn không được chê, không nói xấu chủ quánKhông nhiều chuyện, nói xấu chủ quán, không được chê đồ ăn, không ngon cũng phải ăn hết,... đi ăn ngoài hàng quán, nhiều thực khách không khỏi choáng và phì cười trước độ “độc”, hài của những bảng nội quy “có một không hai” ở Việt Nam.
Kiểm tra khách sạn bị tố "đuổi khách du lịch ra ngoài"Dư luận đang xôn xao về sự việc xảy ra tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa khi khách sạn bị tố đuổi đoàn khách du lịch vì chê đồ ăn không ngon… Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin trên.
Người phụ nữ gây sốt với căn bếp ngăn nắp, bán chè thu 75 triệu đồng/lầnKinh doanh đồ ăn, chị Hiền sống tại Nghệ An, bất ngờ khi hình ảnh căn bếp của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Ngôi nhà bị "vợ chê" của giám đốc ở Hà NộiCăn hộ có diện tích 134m2 với thiết kế ban đầu là 3 phòng ngủ. Tuy nhiên, anh Bình đã thiết kế lại thành 2 phòng ngủ để dành cho không gian sinh hoạt chung nhiều hơn.
Khách Việt thất vọng sau bữa ăn phải chờ 5 tiếng tại quán trứ danh Thái LanXếp hàng từ 10h tới hơn 15h mới tới lượt vào quán để ăn món trứng chiên cua nổi tiếng ở Bangkok, anh Hiếu thấy thất vọng vì không ngon như tưởng tượng. Cuối cùng anh chỉ ấn tượng món rau xào.
Mẹ chồng thiên vị con gái, tôi lặng lẽ làm một việc khiến bà thay đổiMỗi ngày, chị chồng đều đến chơi nhà và được mẹ chiều chuộng, còn yêu cầu tôi phục vụ khiến người làm dâu như tôi bức xúc, khó chịu.
Cơm bụi 100.000 đồng ở TPHCM ngồi vỉa hè, khách thấy đắt nhưng không chêSuất cơm gồm cơm trắng, thịt heo quay kho trứng với măng, bát canh nhỏ và đĩa rau ghém (miễn phí) ăn kèm có giá 100.000 đồng, vị khách cho rằng tuy đắt hơn mặt bằng chung nhưng xứng đáng.
Ăn bánh mì ở Hà Nội vị lạ miệng, khách Tây lên tiếng chê bị phản ứng dữ dộiThưởng thức món bánh mì nhân thịt bò phô mai tại một quán bánh mì có tiếng tại phố cổ Hà Nội, vị khách nước ngoài lên tiếng "chê" hương vị không ngon và nhận nhiều phản ứng trái chiều.
Mới về làm dâu, tôi giận tím mặt khi biết bố chồng lén làm việc nàyTôi nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi dần với nhà chồng. Có lẽ, tính bố chồng vốn khó vậy, chứ không phải ông ghét bỏ gì tôi. Cho đến một ngày…
Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳViệc chị Ngân đi ô tô bán xôi và bánh mỳ khiến nhiều người bất ngờ. Chị Ngân cho biết, chiếc xe vốn là phương tiện di chuyển thường ngày, từ khi bán bánh mỳ, chị dùng xe để chở đồ ăn, nước uống.