Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳ

Hồng Anh

(Dân trí) - Việc chị Ngân đi ô tô bán xôi và bánh mỳ khiến nhiều người bất ngờ. Chị Ngân cho biết, chiếc xe vốn là phương tiện di chuyển thường ngày, từ khi bán bánh mỳ, chị dùng xe để chở đồ ăn, nước uống.

Đều đặn gần 2 năm nay, cứ 5h, khi trời chưa sáng rõ, chị Nguyễn Thị Ngân (50 tuổi, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hòa Lạc, Hà Nội) điều khiển chiếc ô tô Mazda 6 tới khu đất trước cổng một trường đại học cách nhà hơn 1km. Trên xe chất đầy các loại gia vị, đồ ăn, nước uống, cốc nhựa, ống hút...

Tới nơi, chị Ngân cùng một vài nhân viên kê bàn ghế, bày biện hàng và nhanh chóng phục vụ những vị khách đầu tiên. Như nhiều gian hàng khác cùng dãy, chị Ngân bán các loại đồ ăn nhanh như xôi, xúc xích, mỳ tôm, bánh mỳ, nước giải khát...

Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳ - 1

Chị Ngân bên chiếc xe là phương tiện đi bán hàng mỗi ngày (Ảnh: Hồng Anh).

 Những người lần đầu ghé qua đây không khỏi bất ngờ khi thấy chị Ngân lái chiếc ô tô hàng trăm triệu đồng đi bán xôi.

Chị Ngân cho biết, trước đây, chị cùng chồng kinh doanh bất động sản và tài chính. Để phục vụ cho công việc vợ chồng chị mua chiếc xe nói trên. Chị Ngân thường lái xe đi làm, đi chơi hoặc đưa đón 3 con đi học.

Tuy nhiên, cách đây mấy năm, tình hình kinh doanh khó khăn, vợ chồng chị hạn chế đầu tư vào bất động sản. Chị Ngân bàn với chồng buôn bán mặt hàng gì đó để tăng thêm thu nhập gia đình.

Nhà ở gần một trường đại học lớn, chị Ngân quyết định bán đồ ăn nhanh cho sinh viên và người lao động. Tháng 3/2023, người phụ nữ mua sắm một số dụng cụ cần thiết như bàn ghế, bếp, tủ… bắt đầu dọn hàng.

"Buổi đầu, tôi chỉ xem người khác bán hàng. Cả buổi chỉ bán được vài chiếc, cũng nản lắm nhưng tôi nghĩ mình cứ cố gắng mỗi ngày. Vài ba tháng sau, tôi mới bắt đầu có khách quen", chị Ngân nhớ lại.

Chị Ngân tự nhận mình có khả năng nấu nướng. Chị cũng có dịp đi ăn ở nhiều nhà hàng, thưởng thức nhiều món ngon địa phương nên biết cách gia giảm  hương vị, nguyên liệu để các món như thịt nướng, bánh mỳ hay xôi… luôn thơm ngon.

Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳ (Thực hiện: Hồng Anh).

Qua gần 2 năm bán hàng, chị Ngân đã có nhiều khách quen. Chị bán hàng từ sáng sớm đến khoảng 20h. Có ngày, đông khách, số lượng lên tới hơn 1.000 lượt, chị Ngân bán được 300-400 suất xôi, 300-500 bánh mỳ hoặc xúc xích…

Ngoài ra chị còn bán thêm nhiều loại đồ uống giới trẻ yêu thích như trà chanh, trà quất, cà phê, ca cao, trà sữa, trà đá… Trung bình mỗi loại đồ ăn, nước uống có giá từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Theo nữ chủ quán, lượng khách đông nhất là vào đầu giờ sáng và khoảng 11-13h mỗi ngày. Vì lượng khách đông, chị Ngân phải thuê thêm nhân viên là các bạn trẻ, làm việc theo ca mỗi ngày.

Chị Ngân cho biết, so với trước đây, việc bán hàng ăn vất vả hơn khá nhiều. Tuy nhiên, công việc này đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị 2 năm qua.

Việc chị đi bán xôi, bánh mỳ bằng ô tô cũng khiến nhiều người chú ý. Một bạn trẻ chuyên làm các video về xe tình cờ gặp chị đã quay lại một số hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhờ thế, quán của chị được nhiều người biết đến và đông khách hơn.

Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳ - 2

Công việc bán hàng đem lại cho chị Ngân nguồn thu nhập ổn định mỗi tháng (Ảnh: Hồng Anh).

Chị Ngân tiết lộ, nhà chị vẫn còn một chiếc xe Mercedes. Chiếc xe này là phương tiện di chuyển hàng ngày của chồng chị. Riêng chị, vì buôn bán có nhiều hàng hóa nên vẫn dùng ô tô để đi lại dù nhà chỉ cách nơi bán hàng hơn 1km.

Minh Dũng, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học FPT chia sẻ, Dũng thường cùng bạn bè ghé quán của chị Ngân để mua đồ ăn sáng hoặc tranh thủ ăn bữa trưa. Chủ quán vui vẻ, nhiệt tình và thường phục vụ các món ăn rất nhanh để sinh viên kịp vào giờ học.