Mã số 5627: Bé gái mồ côi người Mông: "Cháu không được đi học, cũng không có nhà..."“Bố cháu mất lâu rồi, cháu cũng nghỉ học lâu rồi. Mẹ con cháu cũng không có nhà để ở...”, cô bé Già Y Chì nói.
Cô bé mồ côi người Mông ở Nghệ An được xây nhà Nhân ái“Thế là cháu sắp có nhà để ở rồi!”, Già Y Chì xúc động khi được giúp xây nhà Nhân ái. Dự kiến, khoảng 1 tháng nữa, giấc mơ có mái nhà che nắng, chắn mưa của cô bé mồ côi này sẽ trở thành hiện thực.
Cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim sắp hầu tòaÔng Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh dự kiến được TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử vào ngày 17/1, vì liên quan đến vụ giả chữ ký thâu tóm hơn 138ha rừng phòng hộ.
Con đi làm xa, vợ chồng U70 gồng mình chăm 9 cháu6 con trai, con dâu của ông Lầu Nhia Chò đều rời nhà đi làm công ty, để lại cho vợ chồng ông 9 người cháu lít nhít. Ở cái tuổi 70, vợ chồng ông Chò lại quần quật lo từng bữa cho đoàn cháu.
Giúp cháu đòi nợ, cậu bắn chết ngườiĐòi tiền mua bán ma túy không được, Lầu Bá Trừ nhờ cậu "giúp". Khi gặp gỡ người mà cháu nhờ, Lỳ Chồng Nai đã bắt chết đối phương.
Dùng xăng nhen bếp, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặngTrong khi bố mẹ đi vắng, cháu S. ở nhà dùng xăng nhen bếp. Khi đổ xăng ngọn lửa bốc cháy bất ngờ lây lan sang tấm chăn bên cạnh và bắt lửa vào người khiến cháu bị bỏng nặng.
Cuộc ly hương vượt nghìn cây số của những đứa trẻ dịp hèNhững đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới bước chân lên ô tô, vượt cả nghìn cây số mà không có người lớn đi kèm. Bố mẹ các em - những công nhân nghèo xa quê tặc lưỡi giao con cho nhà xe.
Gã đàn ông "đi tù nhẵn mặt" rơi nước mắt hội ngộ con trai trong trại giamĐiều ám ảnh Lầu Chá Giờ nhất không phải là quãng thời gian liên tục ăn cơm tù mà chính là lần "hội ngộ" con trai trong trại giam.
Con gái ung thư nhận án tù, mẹ già dặn "đừng lo cho mẹ, mẹ có lương hưu"Gặp lại người mẹ gần 80 tuổi tóc đã bạc trắng, bị cáo Võ Thị Chung bật khóc nói lời xin lỗi. Nữ bị cáo này đang bị ung thư giai đoạn cuối.
Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Tang tóc nơi bản làng biên giới6 nạn nhân trong vụ tai nạn là anh em, họ hàng của nhau. Đau lòng hơn, 4/6 nạn nhân là trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi.
Cuộc "chạy dịch" của bé 7 ngày tuổi và hành trình trở về giữa yêu thương2h sáng, bé Và Tiểu Bảo được mẹ ôm trên tay lên chiếc xe máy cà tàng của bố, xuất phát từ Bình Phước về Nghệ An "chạy dịch". Tình yêu thương của những người xa lạ đã giúp bé trở về quê an toàn.
Đi làm xa thì nhớ con, về quê lại thất nghiệp!Nhiều người giằng xé giữa bài toán thu nhập và việc chăm sóc, dạy bảo con cái. Không ít lao động phải chấp nhận cảnh gia đình chia lìa, con cái phó mặc cho bố mẹ già hay người thân ở quê.