Mã số: 5627
Bé gái mồ côi người Mông: "Cháu không được đi học, cũng không có nhà..."
(Dân trí) - “Bố cháu mất lâu rồi, cháu cũng nghỉ học lâu rồi. Mẹ con cháu cũng không có nhà để ở...”, cô bé Già Y Chì nói.
Theo chân cán bộ Công an xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, chúng tôi tìm đến nơi ở của mẹ con chị Lầu Y Xìa (SN 1987, trú tại bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn). Men theo con đường nhỏ, chui qua mấy bụi cây, leo nửa con dốc, chúng tôi bắt gặp căn nhà nhỏ, lẩn khuất sau những cây cọ cao lớn.
“Nhà này của gia đình ông Và Bá Bì, Bí thư Chi bộ bản Nậm Càn (xã Nậm Càn), cho mẹ con chị Xìa mượn ở tạm”, Thiếu tá Cự Bá Cở, Trưởng Công an xã Nậm Càn thông tin.

Căn nhà cũ ở lưng chừng đồi, nơi gia đình Già Y Chì đang ở nhờ (Ảnh: Hoàng Lam).
Chị Xìa nói tiếng Kinh không sõi, câu chuyện của chúng tôi phải thông qua phiên dịch của vị Trưởng Công an xã.
Người chồng đầu qua đời, để lại cho chị Xìa 3 con nhỏ, Già Y Chì (SN 2011), Già Bá Nù (SN 2012) và Già Y Nhìa (SN 2016). Chị Xìa gá nghĩa cùng một người đàn ông ở xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) và sinh thêm bé Vừ Po Chùa (SN 2020).
Cuộc hôn nhân chắp vá không được như mong ước khi người chồng sa chân vào ma túy. Cái nghèo, cái khổ cứ bám riết lấy cuộc đời người đàn bà lận đận đường tình duyên này.
Xoay xở cái ăn hàng ngày còn vất vả, chị Xìa không thể lo cho các con việc học hành, thành thử, cô con gái đầu Già Y Chì phải nghỉ học khi vừa hoàn thành chương trình lớp 5.
Hồi tháng 4, chị Xìa quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không lối thoát với người chồng nghiện ngập, dắt díu 4 đứa con về quê sinh sống.

Công an xã Nậm Càn kiểm tra nơi ở của mẹ con cháu Già Y Chì (Ảnh: Hoàng Lam).
Thương cảnh mẹ con chị Xìa không nơi trú thân, ông Và Bá Bì cho mượn căn nhà cũ trên sườn đồi. Căn nhà đã rất cũ kỹ, xập xệ, nhưng dù sao cũng giúp mẹ con chị Xìa che mưa, chắn nắng.
Chị Xìa vào rẫy trồng ngô, trồng lúa, việc nhà cửa, trông nom các em giao cho Già Y Chì. Sáng sáng, Già Y Chì đi rửa bát cho một quán ăn trong xã, mỗi tháng kiếm thêm 1,5 triệu đồng phụ mẹ lo cho các em.
Sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn từ nhỏ, Già Y Chì trông trưởng thành hơn các bạn cùng lứa. Đôi mắt cô bé đượm buồn khi chúng tôi nhắc đến chuyện học hành, nhưng nỗi lo lớn hơn đó là việc không có nơi để ở.
"Nhà bác Bì chuẩn bị cưới vợ cho con trai, bác bảo sửa nhà này cho vợ chồng anh con trai ở. Nếu phải trả lại nhà, cháu sợ mẹ và các em cháu không biết ở đâu”, cô bé buồn rầu nói.
Cũng bởi chưa có nơi ở ổn định nên mọi thứ trong nhà mẹ con chị Xìa đang hết sức tạm bợ. Ngoài 2 cái giường chất đầy quần áo cũ, trong nhà không có tài sản nào đáng giá 100.000 đồng, trừ 2 con gà "sống chung".
Ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết, thời điểm chị Xìa trở về quê, danh sách hộ nghèo cần được hỗ trợ xây dựng nhà theo Chương trình Xóa nhà tạm của xã đã được UBND huyện Kỳ Sơn phê duyệt, không thể bổ sung. Trước mắt, chính quyền xã vận động ông Và Bá Bì chưa lấy lại nhà để mẹ con chị Xìa có chỗ trú ngụ, đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ.

Già Y Chì (bên phải) mơ ước mẹ và các em không còn phải đi mượn nhà để ở (Ảnh: Hoàng Lam).
“Hoàn cảnh như chị Xìa quả thật không thể có tiền để làm nhà, trong khi địa phương cũng rất khó khăn, không thể bố trí được nguồn hỗ trợ cho gia đình. Chúng tôi mong báo Dân trí quan tâm, kêu gọi sự hỗ trợ để có kinh phí làm nhà cho mẹ con chị Xìa.
Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bố trí đất ở cộng đồng. UBND xã cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, các đoàn thể, trong đó chủ trì là lực lượng công an xã, hỗ trợ về ngày công lao động, giúp chị Xìa xây nhà khi có kinh phí”, ông Xồng Bá Lầu chia sẻ.