Móng tay trong thi thể cháy đen vạch mặt đứa cháu giết bàCảnh sát Mỹ thấy một móng tay trong bàn tay nạn nhân tử vong vì hỏa hoạn. Kết quả phân tích móng tay cho thấy nó thuộc về 5 người thân của nạn nhân.
Ớn lạnh phiên tòa cháu giết bà nộiSau ít phút tòa khai mạc, hội trường lớn nhất của TAND TP Hà Nội đã chật cứng người. Vậy nhưng không có bất kỳ tiếng ồn ào hay nức nở nào, thay vào đó là không khí ớn lạnh đến tái tê.
Cháu giết bà nội để lấy tiền chơi game(Dân trí) – Vì hết tiền chơi game, biết bà nội có tiền nên đứa cháu nội tìm cách chiếm đoạt. Khi đến nhà, Trường thấy bà nội đang ngồi dưới bếp liền cầm gạch đập vào đầu khiến bà ngất xỉu rồi lấy 700.000 đồng.
Án chung thân cho cháu giết bà nội 89 tuổiBị bà trách vì làm ngã đau, đứa cháu bất hiếu đã thẳng tay đánh chết bà nội 89 tuổi, kéo xác bà ra sau nhà và thản nhiên tiếp tục… uống rượu.
Đề nghị truy tố kẻ sát hại mẹ rồi phân xácCơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Văn Vàng (35 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giết người.
Cháu đâm chết cô ruột rồi mang dao đến công an đầu thúSau khi nhậu về, nghe cô ruột chửi gia đình mình nên Nguyễn Minh Trường bức xúc, cầm dao qua nhà đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trong đêm.
Vụ án bé gái tử vong trong rẫy cà phê: Tuyên y án chung thân đối với bị cáoBị cáo buộc tội giết người, một bị cáo tại Đắk Lắk đã liên tục kêu oan suốt 18 năm qua và cho rằng bị ép cung. Tại phiên xử phúc thẩm, tòa án cấp cao đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo này.
3 phút khống chế, tước hung khí kẻ ngáo đá cầm dao uy hiếp 2 trẻ mầm nonChưa đầy 2 giờ bao vây, phong tỏa và bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang đã khống chế được đối tượng ngáo đá cầm dao uy hiếp 2 trẻ mầm non đồng thời đảm bảo an toàn con tin.
Tử hình người cháu trai sát hại cả bà nội và cô ruộtNợ nần tiền cờ bạc nên Phạm Văn Đức xin bà nội bán đất nhưng không được. Đức đã ra tay sát hại bà nội và cô ruột.
Chủ quán nước "rụng rời tay chân" khi giáp mặt hung thủ giết người 4 giờ"Thời điểm ông ta vào uống nước, tôi ở nhà một mình với đứa cháu nội 3 tuổi. Nếu lúc đó hắn làm bậy thì không biết chuyện gì xảy ra", nữ chủ quán giáp mặt hung thủ kể lại.
Tôi đến giúp giảng hòa, không ngờ khiến con dâu quyết tâm ly hônLúc tiễn tôi, thái độ con dâu vui vẻ hơn, tôi thấy an tâm phần nào. Tôi đinh ninh rằng, sóng gió rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhưng thật không ngờ...
Vụ bỏ thuốc sâu vào thức ăn 400 học sinh: Căn cứ nào để định tội?Theo luật sư, ý chí chủ quan của bị can cùng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội sẽ là 2 căn cứ quan trọng để xác định số phận pháp lý của bị can Thi.