Nữ chiến sĩ khóc nghẹn ngày nhận ADN cha sau 54 năm chờ đợi"Sau 54 năm, nay bố đã về với con gái…", bà Nguyễn Thị Miến (58 tuổi, quê Hưng Yên) nghẹn ngào khi cầm trên tay quả giám định ADN của người cha hy sinh năm 1971.
Người lính trở về thành đại gia ở địa phươngTrở về từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 46 năm, hai cựu chiến binh ở Đông Triều, Quảng Ninh được nhiều người biết đến bởi làm vườn giỏi cho thu nhập cao, có người đã thành đại gia.
Trồng 3 sào củ mài, người cựu chiến binh lãi ròng 150 triệu đồng/nămNhận thấy củ mài là vừa loại thực phẩm thơm ngon, vừa là dược liệu quý có giá trị trong đời sống, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thái Hiệp, trú tại thôn 9, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuần dưỡng, đem trồng xen kẽ vào chỗ đất trống giữa 2 hàng thông trong vườn đồi của gia đình. Chỉ với 3 sào khoai, gia đình ông đã lãi ròng 150 triệu/năm, gấp các cây trồng khác nhiều lần.
Sắp xét xử lại 6 cựu chiến binh bị cáo buộc hủy hoại rừngNgày 14/2, TAND thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, sắp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 6 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa truy tố về tội Hủy hoại rừng.
Có nhà mới, vợ chồng cựu binh già hết nỗi lo là gánh nặng cho con cháu"Trước đây, tôi chỉ mong có đủ tiền để xây thêm một gian nhà nhỏ, nhường lại nhà cũ cho con cháu. Nay được hỗ trợ xây nhà, vợ chồng tôi không còn lo trở thành gánh nặng cho các con".
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Vươn lên từ đồng ruộng, thanh sắt9h, bà Nguyễn Thị Ngư xỏ đôi ủng, đội chiếc nón cũ đi kiểm tra từng mảnh vườn trồng rau của HTX. Bà nhẩm tính, vài ngày tới vườn rau mùi của bà thu hoạch được vàsẽ xuất khẩu sang châu Âu.
Sau 30 năm bền bỉ “rót” mồ hôi xuống rừng hoang, cựu binh thành tỷ phúHơn 30 năm ròng rã lên núi lập nghiệp, với nghị lực phi thường, người cựu binh Phan Công Thi (Hà Tĩnh) đã biến đồi hoang thành trang trại có nguồn thu hàng tỷ đồng.
Ước mơ nhà không dột của cựu binh và mục tiêu xóa gần 154.000 nhà tạmTâm nguyện trước khi chết được ở trong ngôi nhà không bị dột của cựu binh Ma Ngọc Chinh đã được thực hiện. Song ngoài kia, vẫn còn gần 154.000 ngôi nhà tạm, dột nát cần sự chung tay của cộng đồng.
Mã số 5374: Người cựu binh trong căn nhà sắp sập, nhanh chân chạy lên nhà thờ tránh lũTrận lũ lịch sử đã qua hơn 1 tháng nhưng cựu binh Đỗ Cao Thắng ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng kể, lũ về nhanh quá, sợ nhà sập, vợ chồng ông chạy vội lên nhà thờ lánh nạn.
Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái NguyênNgày 24/7, báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành nhà Nhân ái dành tặng gia đình người cựu binh Ma Ngọc Chinh (SN 1948, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên).
01:59Cựu chiến binh 15 năm miệt mài sưu tầm ảnh Bác HồSuốt 15 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Quang Huy đã miệt mài sưu tầm gần 2.000 bức ảnh về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đây cũng chính là tài sản quý giá được ông lưu giữ hết sức cẩn thận.
Người cựu chiến binh “bắt” đồi trọc đẻ hơn 700 triệu đồng/nămBằng sự cần cù, chịu khó học hỏi, không ngại đầu tư, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Mạnh Bá, thôn Hương Tân, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã biến khu vườn đồi cằn cỗi trở thành khu vườn đặc biệt của cả tỉnh Hà Tĩnh, mang lại nguồn thu hơn 700 triệu đồng/năm.