Chắp vá, tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sậpThiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, Bộ Công an, cho rằng nếu cứ quanh quẩn, chắp vá, tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sập.
Nỗi niềm thầy giáo nuôi dưỡng cậu học trò nghèo(Dân trí)-Từ ngày em Tú giành huy chương Vàng Olympic Toán học, bên cạnh niềm vui là những đêm thầy Đồng trằn trọc suy nghĩ. Tương lai của em sau này sẽ thế nào, liệu em có được một môi trường, một điều kiện để phải triển là những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí thầy.
Vừa yên ổn ở viện dưỡng lão, con gái vào thăm nói một câu khiến tôi mất ngủTôi từng nghĩ, về già cứ có tiền thì mọi vấn đề đều được giải quyết giản đơn. Nhưng giờ đây rõ ràng tôi có tiền mà chẳng biết nên làm gì, sống ở đâu lúc này?
Vì sao Man Utd “lột xác” dưới thời HLV Carrick?Man Utd khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thắng hai liên tiếp trước các đội đầu bảng là Man City và Arsenal. Còn quá sớm để nói về điều gì nhưng HLV Carrick đã gieo hạt giống niềm tin tại Old Trafford.
Chồng nghèo kiết xác vẫn có bồ, tôi tá hỏa khi biết sự thật phía sauChồng tôi 3 năm nay thất nghiệp, sống nhờ vào vợ vẫn có thể đi ngoại tình. Lý do anh đưa ra khiến tôi vừa phẫn nộ, vừa cay đắng đến không nói nên lời.
Tôi khuyên hai con gái: Xinh đẹp, tài giỏi việc gì phải cưới chồngTôi đang rất hài lòng với cuộc sống không chồng như hiện tại. Các con bây giờ có học thức, tư duy hiện đại, chẳng cần ghép đời mình với bất kỳ ai.
Cuộc gặp định mệnh với trai lạ trên mạng đẩy tôi vào đường cùngNhìn ánh mắt mơn trớn đầy xảo trá của gã trai lạ trong lần đầu gặp mặt, tôi biết mình đã lầm. Tôi quyết trốn chạy nhưng mọi chuyện không giản đơn vậy…
Tôi gửi con về ngoại, mặc váy gợi cảm, chồng vẫn quay lưngTôi đã cố gắng tạo ra những cơ hội để hâm nóng tình cảm, nhưng lần nào anh cũng kêu mệt rồi quay lưng đi ngủ. Trong bóng tối, tôi nằm đó, nước mắt chảy ướt gối, tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì?
Cơ hội chuyển mình từ cái Tết không "Táo quân"Sự thiếu vắng của "Táo quân" có thể mang tới cảm giác hụt hẫng song cũng là cơ hội để những người làm truyền hình được thỏa sức sáng tạo hơn với những ý tưởng mới.
Mã số 5817: Mồ côi cha, bé trai 2 tuổi theo ông bà xuống núi chữa tan máu bẩm sinhBé Cháng Thanh Tùng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 2 tháng tuổi. Hơn 2 năm qua, giữa cảnh nghèo khó, ông bà ngoại vẫn bồng bế cháu băng rừng, vượt núi đi chữa bệnh.
Chồng ngoại tình còn chê vợ là osin nhưng tôi ly hôn vì câu nói khácTôi tưởng mình lấy được người chồng tuyệt vời cho đến khi cô bồ nhắn tin vạch trần: “Anh ấy bảo ở với chị chỉ như thuê osin chăm mẹ mà thôi”.
Những chuyến xạ trị lúc nửa đêm oằn mình trong giá rét của "xóm ung thư"Khi phố xá Hà Nội chìm dần vào giấc ngủ trong cái rét cắt da, những chuyến xạ trị lúc nửa đêm ở Bệnh viện K Tân Triều vẫn âm thầm diễn ra.