05:12Cỏ non Thành Cổ - sáng tác: Tân Huyền; biểu diễn: Tấn MinhCỏ non Thành Cổ - sáng tác: Tân Huyền; biểu diễn: Tấn Minh
Vì sao “Cỏ non Thành cổ” là “nén nhang viếng người nằm dưới cỏ”?Bao nhiêu năm qua, ca khúc “Cỏ non Thành cổ” không chỉ gợi nhắc đến một địa danh anh hùng đã đi vào lịch sử mà còn là “nén nhang viếng người nằm dưới cỏ” của những người đang sống, những người đang được hưởng cuộc sống hoà bình.
Tháng 7 và chuyện về những ca khúc tri ân liệt sĩTạm biệt tháng 7 - tháng có ngày tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Những câu chuyện xoay quanh những ca khúc như “Đất nước”, “Cỏ non Thành cổ”, “Màu hoa đỏ”… là tiêu điểm văn hóa tuần cuối tháng 7.
Sống lại một thời với chương trình “Quảng Trị - Thuở binh nhì”Bên cạnh những câu chuyện giao lưu đầy xúc động, chương trình “Quảng Trị - Thuở binh nhì” còn đưa người xem trở lại mảnh đất anh hùng trong những năm tháng đầy máu lửa với những ca khúc: “Cỏ non thành cổ”, “Miền xa thẳm”, “Quảng Trị yêu thương”…
Trường học tiền tỷ ở Đắk Nông bị bỏ hoang sau 1 năm sử dụngTrường Mầm non Sơn Ca (xã Hưng Bình, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) được đầu tư tiền tỷ để xây mới. Tuy nhiên sau một năm học, công trình này bị bỏ hoang vì trường chuyển đến vị trí mới.
Những "bãi cỏ triệu đô" hoang hóa bên bờ biển Đà NẵngNhiều dự án từng được giới thiệu là khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhưng sau khi "ôm đất vàng" ở Đà Nẵng thì án binh bất động. Phía sau hàng rào là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm.
Linh miêu đồng cỏ vùng vẫy tuyệt vọng tìm đường sống giữa hàm báo hoa maiBáo hoa mai và linh miêu đồng cỏ đều là những kẻ săn mồi cừ khôi thuộc họ nhà mèo. Vậy sẽ thế nào nếu 2 kẻ săn mồi đáng sợ này chạm trán với nhau?
Mã số 5081: Chắp cánh ước mơ cho học sinh trên huyện đảo nhỏ nhất cả nướcTrên đảo Cồn Cỏ hiện có 3 học sinh lớp 1 và 11 trẻ mầm non, dù còn nhiều khó khăn, nhưng cả cô và trò đang cố gắng mỗi ngày để có một tương lai tốt đẹp hơn.
8 chai nước hoa mùa hè có mùi nam tính, sang trọng dành cho phái mạnhNước hoa thích hợp để dùng trong mùa hè thường mang mùi hương thanh khiết, tươi mát, đồng thời che giấu mùi cơ thể hiệu quả.
Nhà văn Hồ Phương qua đờiThiếu tướng, nhà văn Hồ Phương - tác giả cuốn sách "Cỏ non" - qua đời sáng 2/1, tại nhà riêng ở Hà Nội.
Những gốc bưởi trĩu quả, giá hàng chục triệu đồng xuống phố đón Tết sớmCòn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng nhiều gốc bưởi "khủng", trị giá hàng chục triệu đồng đã được lái buôn đưa về thành phố Thanh Hóa trưng bán.
Nữ giáo viên trẻ rời TPHCM, vượt biển đến với học trò nơi đảo xaNăm 2017, cô Bé nghỉ việc ở TPHCM, viết đơn xin ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) để dạy học. Nữ giáo viên mầm non này đã có hơn 6 năm gắn bó với học trò nơi "đầu sóng ngọn gió".