Câu chuyện "Bài toán trên chuyến xe buýt" gây xúc động dân mạngMột phụ xe buýt đã đố cậu học trò lớp 7 làm một bài toán để đổi lấy chiếc vé xe mà em không có tiền mua.
Lĩnh 10 năm tù vì đâm bạn, cưỡng đoạt tiền học sinhDùng dao đâm người rồi bỏ đi lang thang, thiếu tiền tiêu Luân lại giở trò “bảo kê”, lấy tiền của cậu học trò lớp 7. Sau 3 tháng “hành nghề” Luân bị công an phường bắt giữ.
Mã số 2311: "Bố con sắp chết, nhà con hết gạo ăn, con phải nghỉ học thôi !..."Bố bị suy thận giai đoạn cuối đang nằm chờ chết, mẹ cũng ốm đau liên miên, gia đình quá nghèo, còn ít lúa phải bán đi lấy tiền chữa bệnh cho bố nên nhà hết gạo ăn. Qúa bí bách, cậu học trò lớp 7 viết đơn gửi đến nhà trường xin được thôi học dự định ở nhà đi làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ.
NSND Trung Anh nhận lương hưu 7 triệu đồng/tháng, nói lý do sống kín tiếng“Hằng tháng, tôi nhận lương hưu khoảng 7 triệu đồng. Tôi cũng ngại nói về thu nhập, nếu ít quá người ta lại bảo “ôn nghèo kể khổ”, nếu nhiều quá lại bị nói tinh tướng", NSND Trung Anh nói.
Vợ qua đời, người chồng bệnh tật cùng 2 con được hỗ trợ hơn 194 triệu đồngBạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Thanh Hoài ở Hà Tĩnh số tiền hơn 194 triệu đồng.
Lời chúc 8/3 cho các bạn nữ trong lớp "chất như nước cất", ai đọc cũng cườiNgày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là dịp để tôn vinh các bà, mẹ, cô giáo mà còn là cơ hội để các bạn nam trong lớp gửi những lời chúc dễ thương, hài hước đến các bạn nữ.
Lý do cha mẹ chọn Dwight School Hanoi cho con theo họcTìm kiếm môi trường khơi sáng tiềm năng riêng thay vì giáo dục theo khuôn mẫu, nhiều phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con tại Dwight School Hanoi.
01:59Mã số 5887: Ám ảnh ánh mắt khát sống của cậu bé 13 tuổi mắc u não, suy tim cấpRa đời, Hiếu không biết bố là ai. Đang học lớp 7, em bất ngờ mắc u não, suy tim cấp, tính mạng bị đe dọa. Ở quê nhà, người mẹ khờ khạo chỉ biết chắp tay khẩn cầu con trai sớm trở về.
Mã số 5837: Ước mong nghẹn lời của cậu học trò khi mẹ nguy kịch, cha bệnh tật kiệt sứcHưng lặng lẽ gánh vác việc nhà, chăm sóc em thơ vì cha mẹ lần lượt mắc bệnh nặng. Cậu học trò lớp 11 chỉ có một ước mong giản dị rằng "cha mẹ sớm được về nhà".
Nam sinh đạt chứng chỉ tiếng Nhật cực hiếmVới 180/180 điểm, Trần Tiến Đoàn, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, vừa xuất sắc đạt chứng chỉ N1 tiếng Nhật, chứng chỉ cao nhất của ngoại ngữ này khi em đang học lớp 11.
01:27Mã số 5837: Ước mong nghẹn lời của nam sinh khi mẹ đang lọc máu, cha kiệt sứcHưng lặng lẽ gánh vác việc nhà, chăm sóc em thơ khi mẹ nguy kịch, cha kiệt sức vì bệnh tật. Ngay lúc này, cậu học trò lớp 11 chỉ có một ước mong giản dị "cha mẹ sớm được về nhà".
Hành động của cậu học trò nghèo nhận "bão tim" từ cộng đồng mạngNhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, em học sinh vùng cao ở Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.