Nhóm thanh niên bịt mặt dẹp người dân: Nhà thầu thừa nhận có “người ngoài” vào công trườngNgày 3/1, PV Dân trí có các cuộc làm việc với nhà thầu, đại diện chủ đầu tư, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để làm rõ “tung tích” nhóm thanh bịt mặt xô xát với người dân tại công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông, xã Sơn Quang gây bức xúc dư luận.
01:19Hàng chục thanh niên bịt mặt "dẹp" người dân ngăn cản nhà thầu thi côngMột đoạn video clip dài 16 phút ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen bịt kín mặt dọa nạt, thẳng tay lôi kéo, bê người dân ra khỏi công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đang gây xôn xao dư luận.
Hàng chục thanh niên bịt mặt "dẹp" người dân ngăn cản thi công cầuMột đoạn video clip dài 16 phút ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen bịt kín mặt dọa nạt, thẳng tay lôi kéo, bê người dân ra khỏi công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đang gây xôn xao dư luận.
01:39Con phố đặc trưng của Chợ Lớn vào mùa TếtNhững ngày cận Tết, đường Hải Thượng Lãn Ông (TPHCM) khoác lên mình sắc xuân rực rỡ với đèn lồng, câu đối, bao lì xì, thu hút người dân đến mua sắm, tham quan.
01:48Đường Hải Thượng Lãn Ông nát như tương ở Nghệ AnNgười dân phường Vinh Phú, Nghệ An kêu cứu khi hàng trăm mét đường Hải Thượng Lãn Ông xuống cấp nghiêm trọng, ổ voi, ổ trâu dày đặc, gây khó đi lại, tiềm ẩn tai nạn và kéo dài nhiều năm.
Dân kêu cứu vì đoạn đường "nát như tương”Người dân phường Vinh Phú, Nghệ An kêu cứu khi hàng trăm mét đường Hải Thượng Lãn Ông xuống cấp nghiêm trọng, "ổ voi, ổ trâu" dày đặc khó đi lại tiềm ẩn tai nạn.
Con phố đặc trưng của Chợ Lớn vào mùa TếtNhững ngày cận Tết, đường Hải Thượng Lãn Ông (TPHCM) khoác lên mình sắc xuân rực rỡ với đèn lồng, câu đối, bao lì xì, thu hút người dân đến mua sắm, tham quan.
Phố Halloween giữa lòng TPHCM: Đèn vẫn sáng, khách chẳng vềChỉ còn ít ngày nữa đến Halloween, nhưng phố Hải Thượng Lãn Ông, nơi từng rực rỡ sắc cam đen mỗi mùa lễ hội lại trầm lắng bất ngờ, hàng quán thưa khách, không còn cảnh tấp nập như mọi năm.
Nghịch lý vụ bánh trung thu, khách đông tiểu thương lại khóc vì khan hàngCòn chưa đầy 20 ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu, không ít tiểu thương kinh doanh loại bánh đặc biệt cho dịp lễ này cho hay, dù sạp hàng có nhiều thực khách lui tới nhưng doanh thu vẫn ảm đạm.
Trưng bày hàng trăm tài liệu, hiện vật quý về Đại danh y Hải Thượng Lãn ÔngTriển lãm với tên gọi "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" đã trưng bày, giới thiệu 200 hình ảnh, tài liệu hiện vật và hơn 200 đầu sách liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của vị Đại danh y.
Người dân làm bánh chưng nặng 300kg cung tiến Hải Thượng Lãn ÔngBánh chưng nặng 300kg tượng trưng cho 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được làm từ 270kg gạo nếp, 30kg đậu xanh và 600 chiếc lá dong.
58 tàu thuyền chìm, 2 người mất tích và 154 nhà tốc mái do dông lốcHà Tĩnh ghi nhận thiệt hại nặng nề do dông lốc khi có 58 tàu, thuyền bị chìm, 2 người mất tích và 154 nhà dân, trường học bị tốc mái.