Cấp sách vở cho hơn 300 nghìn học sinh đầu năm học mớiNăm học 2013-2014, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện việc cấp sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập và hỗ trợ chi phí học tập cho hơn 300 nghìn học sinh theo Nghị định 49 và chương trình 168 của Chính phủ.
Đắk Lắk: Hơn 300 ngàn HS được cấp sách, vở mới đầu năm họcSáng 23/8, ông Nguyễn Văn Thống, phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk cho biết năm học mới 2012-2013 toàn tỉnh có hơn 300 ngàn HS được cấp sách giáo khoa (SGK), vở viết và dụng cụ học tập với kinh phí dự toán 110 tỷ đồng.
Đắk Nông: Cấp sách, vở miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số diện nghèo, cận nghèoCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông (Công ty sách và TBTH) sẽ phối hợp với Phòng GD-ĐT các huyện thị xã, Ban Giám hiệu các trường học cấp phát sách giáo khoa và vở viết miễn phí cho học sinh năm học mới.
"Phơi chữ sau lụt", đón học sinh trở lại lớpSau đợt ngập lụt kéo dài, nhiều trường học ở vùng thấp trũng tại thành phố Huế đã khẩn trưởng dọn dẹp, vệ sinh, hong khô sách vở để đón học sinh trở lại lớp.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
Số môn học ở Việt Nam gấp đôi các nước, lo học sinh quá tải, bị nhồi nhétTại phiên thảo luận của Quốc hội, Đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM) bày tỏ quan điểm thẳng thắn: Chương trình học hiện nay quá nặng nề, số lượng môn học gần như gấp đôi so với các nước phát triển.
Mã số 5802: Bảy hộ dân ở Cao Bằng sập nhà do bão lũ mong giúp đỡ để làm lại từ đầuBảy hộ dân ở xã Độc Lập (Cao Bằng) không bao giờ nghĩ có ngày phải rời khỏi mảnh "đất hiền", thân thuộc, gắn bó bao đời. Nhưng, thiên tai đã lấy đi nhà cửa, tài sản, khiến họ hoàn toàn trắng tay.
Mã số 250505: Bão lũ dồn dập: "Sách vở con hỏng hết rồi, quần áo cũng không còn nữa..."Từ bản ra trường, cô bé Lim Thị Vân Anh (Trường THCS Yên Hòa, Nghệ An) nghẹn ngào nói: “Cô ơi, sách vở con hỏng hết rồi, quần áo cũng không còn nữa...”.
Một buổi học đặc biệt: Học sinh “tay xách nách mang” vì đồng bào vùng lũKhác hẳn ngày thường, học sinh TPHCM hôm nay đến trường mang theo "hành trang" đầy yêu thương. Bài học về tình đồng bào được viết bằng sức trẻ và sự sẻ chia trong ngày đầu tuần.
Mã số 5801: Chồng mất, con khuyết tật nặng, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinhMột mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó 1 bé bị down, chị Thái lại gặp tai nạn, khiến cuộc sống vốn chật vật lại càng thêm bế tắc. Chưa khỏi bệnh, người mẹ cùng cực vẫn gắng gượng mưu sinh vì sợ "cái đói".
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng giúp Lâm Đồng khắc phục mưa lũQuảng Ninh quyết định hỗ trợ trước mắt 50 tỷ đồng và triển khai cứu trợ khẩn cấp cho Lâm Đồng sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.