Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị "cười tươi rói để gia đình biết mình còn sống""Sau khi được phóng viên chụp bức ảnh để đăng báo, tôi chỉ có mong muốn duy nhất là hình ảnh ấy sẽ đến được tay gia đình ở quê. Để từ đó, mọi người biết rằng tôi vẫn còn sống".
Mặt Trăng còn sống hay đã chết?Trên Mặt Trăng không có sự sống như Trái Đất, cả các hoạt động địa chất cũng không biểu hiện thay đổi gì đáng kể, nhưng có những dấu hiệu cho thấy nó vẫn "âm thầm" biến đổi.
Nạn nhân bị xe Mercedes tông ở TPHCM: "Không tin mình còn sống""Tôi và vợ đang chờ đèn đỏ, còn mấy giây nữa là chuyển qua đèn xanh. Bất ngờ nghe "rầm" rồi tôi và vợ bay lên cao, khoảng vài giây thì rơi xuống đất. Tôi vẫn không tin là mình còn sống", ông Tính kể.
Hà Nội: Sâu còn sống ngoe nguẩy trong bát bún chả, chủ quán nói gì?Hình ảnh được vị khách chia sẻ cho thấy, có một sinh vật lạ còn sống, bơi ngoe nguẩy trong bát nước chấm của món bún chả. Chủ quán khẳng định, đây là con sâu còn sót lại trong rổ rau sống.
Bí ẩn ánh sáng phát ra từ cơ thể con người khi còn sốngNghiên cứu mới cho thấy con người phát ra ánh sáng nhìn thấy được, nhưng ánh sáng này sẽ biến mất sau khi chúng ta chết.
Báo công an ở Bình Dương đến khám nghiệm, phát hiện người đàn ông còn sốngNgười dân gọi cửa nhiều lần nhưng người đàn ông 57 tuổi nằm trong phòng trọ ở Bình Dương không nghe. Nghi nạn nhân đã tử vong, họ trình báo công an đến khám nghiệm và phát hiện người này vẫn còn sống.
Thái Lan: Phát hiện 70 người còn sống hoặc thi thể ở tòa nhà 30 tầng đổ sậpMột máy quét đã phát hiện hơn 70 người còn sống hoặc thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập tại quận Chatuchak, Bangkok, Thái Lan do trận động đất ở Myanmar cuối tháng trước.
Phẫn nộ bức ảnh người còn sống bị xuyên tạc là nạn nhân vụ lật tàu Hạ LongAnh Tuấn Nguyễn cho biết, bức ảnh chụp cảnh con cháu trong gia đình đi chơi ở Hạ Long vào tháng 8/2024, nhưng bị nhiều trang tin không chính thống xuyên tạc là nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.
Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn được mẹ lập bàn thờ khi còn sốngChỉ trong 10 năm, bà Sáu Túy 6 lần nhận tin những người thân yêu nhất hy sinh. Khi ấy, mẹ bà Túy cũng không nghĩ con gái có thể sống sót trở về sau một trận chiến ác liệt.
Nước mắt người còn sốngTháng bảy mưa Ngâu, tháng bảy ngập tràn nước mắt. Nước mắt người vợ khóc chồng, nước mắt con khóc cha, nước mắt đồng đội còn sống khóc người đã mất…Đó là “Nước mắt người còn sống”. Nhân ngày 27/7, xin cám ơn bạn Trần Bình Nam về bài thơ xúc động này.
Mã số 5552: "Chỉ cần còn sống, bà sẽ làm tất cả để cháu có tương lai tốt đẹp hơn"Dù mắc ung thư vòm họng, sức khỏe suy yếu, nhưng bà Nam vẫn phải lo từng miếng ăn, viên thuốc cho con gái tâm thần và chăm sóc đứa cháu ngoại sinh ra trong sóng gió cuộc đời.
"Bà mụ" 18 năm bám bản: Không tin mình còn sống sau bao lần vượt đèo đỡ đẻMỗi lần đi qua những dốc núi dựng đứng, đỡ đẻ trong đêm sương giá, y sĩ Thanh lại tự động viên mình: "Nếu mình cũng bỏ cuộc, làm sao mong bà con thay đổi?".