01:07Phụ huynh mong cộng động tha thứ cho “cô giáo” đánh học sinhChị Võ Ngọc Thu hy vọng cộng đồng có cái nhìn cảm thông và tha thứ cho hành vi của cô Phan Trần Linh Thu.
Áp lực bủa vây giáo viên, ai là người "mở khóa" trường học hạnh phúc?Người đứng đầu nhà trường cần có cái nhìn cảm thông bởi giáo viên vốn đã là nghề chịu nhiều áp lực. Thay vì chỉ trích, phê bình, nên chuyển sang góp ý chân thành, chỉ ra lỗi sai cho giáo viên sửa.
Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM lên tiếng trước việc Minh Béo bị bắt giữ tại Mỹ“Tôi mong rằng mọi người, đồng nghiệp vì sự đóng góp của Minh Béo mà có cái nhìn cảm thông hơn. Còn những việc làm của Minh Béo sai đã có luật pháp của nước sở tại xử lý, Minh Béo phải chấp hành”, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM chia sẻ.
Xót xa “kẻ sát nhân” đỗ hai trường đại họcViết án cũng đã nhiều nhưng có lẽ trong cuộc đời tác nghiệp của mình, tôi chưa từng gặp trường hợp nào mà kẻ giết người lại nhận được nhiều cái nhìn cảm thông và thương xót như trường hợp của Nguyễn Quang Hưng (18 tuổi, cụm 3, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).
Phía sau nỗi buồn ngồi nhầm lớpCâu chuyện học sinh lớp 7 không viết nổi tên mình ở tỉnh Quảng Trị đã được Bộ GD&ĐT xác minh và khẳng định là đúng sự thật. Sai sót đã rõ, nhưng những ai từng sống hay công tác ở vùng cao, hiểu rõ sự gian khó của việc vận động trẻ đến trường đúng độ tuổi và đều đặn mỗi ngày thì ít nhiều sẽ có cái nhìn cảm thông hơn…
“Bóng đá Malaysia phải tự nhìn lại mình, đừng đổ lỗi cho VFF hay PSSI”Nhà báo Malaysia Ajitpal Singh bình luận điều quan trọng với Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) chính là nhìn lại sai lầm của chính mình, thay vì đổ lỗi cho VFF hay Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).
Sinh viên tranh thủ khởi nghiệp ngày Tết, vốn ít, doanh thu caoTận dụng nhu cầu mua sắm dịp Tết, nhiều sinh viên mạnh dạn khởi nghiệp với số vốn nhỏ nhưng hiệu quả tốt về lợi nhuận.
Lì xì ngày Tết: Niềm vui hay là một nỗi lo?Tết năm ấy, tôi trở về với một quyết định tưởng nhỏ mà trĩu nặng, như cái nhìn soi thẳng vào tập tục quen thuộc. Nhờ phong cách sống này, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái: Tôi không lì xì cho ai cả...
Ly hôn vì vợ có con với tình cũ, năm nào cô ấy cũng tìm về xin tha thứSau cuộc hôn nhân tan vỡ vì cú sốc vợ sinh con với người cũ, tôi tưởng mọi thứ đã khép lại. Nhưng suốt ba năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến, cô ấy lại đưa các con về xin lỗi và hy vọng hàn gắn.
Tết của người giàCàng lớn, người ta càng tiến về phía trước. Công việc, gia đình, con cái, trách nhiệm… tất cả đẩy ta đi. Chỉ có người già, khi đã gần đi hết vòng tròn, mới bắt đầu quay đầu nhìn lại.
NSƯT Chí Trung tuổi 65 và Tết ấm áp bên bạn gái Á hậu kém 18 tuổiỞ tuổi 65, đi qua thăng trầm và đổ vỡ, NSƯT Chí Trung tìm thấy sự bình yên và niềm vui mỗi dịp Tết đến xuân về bên bạn gái kém 18 tuổi - Á hậu Ý Lan.
Người phụ nữ Nhật 64 tuổi lấy chồng kém 32 tuổi được cưng "như công chúa"Ở tuổi 64, khi nhiều người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già, người phụ nữ Nhật Bản Ritsuko Kurata lại bắt đầu một chương mới của cuộc đời - bước vào một cuộc hôn nhân bằng tình yêu.