7 thứ cần loại bỏ ngay khỏi nhà để đón năm mới 2026 rước lộcMuốn năm mới hanh thông, hãy mạnh dạn loại bỏ những món đồ thừa thãi dưới đây.
Bắt nhóm thanh niên pha chế tinh dầu ma túy bán cho con nghiệnLực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sang chiết, pha chế tinh dầu ma túy, sau đó cho vào các chai lọ nhỏ rồi bán cho các con nghiện.
Vi nhựa trong thực phẩm: Hiểm họa vô hình từ những thứ quen thuộcTừ nước uống, muối, bia đến gà nuôi vườn, vi nhựa đang âm thầm hiện diện trong bữa ăn và có thể gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm tàng.
Cứu trợ người dân vùng bão lũ: Vượt lên cảm tínhMột chai nước đóng chai có thể cứu một người trong cơn khát. Nhưng việc đó chỉ trong tình huống khẩn cấp mà thôi!
Lao động Việt ở Nhật bối rối khi chỉ việc vứt rác cũng ti tỉ quy tắcMới sang Nhật, chị Diệu Anh chắc mẩm yên tâm khi vứt bỏ rác với hai loại túi khác nhau, nhưng hôm sau cảnh sát gõ cửa giải thích tận 30 phút về quy định phân loại.
Hành động quen thuộc giải phóng đến 75.000 hạt vi nhựa vào môi trườngMỗi lần bạn vặn nắp chai nước, xé túi bánh hoặc cắt một góc màng bọc thực phẩm, rất có thể bạn đang giải phóng ra hàng chục nghìn hạt vi nhựa vào môi trường và vào chính cơ thể mình.
Sa vào lưới tình của doanh nhân trên mạng, người phụ nữ U50 nhận kết đắngTôi không chỉ mất tiền vì lòng tham, mà còn mất cả lý trí vì tin rằng có một người đàn ông thật sự quan tâm đến mình. Khi tỉnh ra, tôi nhận ra mình đã bị lừa cả tiền lẫn tình.
Nhặt ve chai mua vé xem phim “Mưa đỏ” cho bàMột tấm vé xem phim chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với một cô bé lớp 8 thì đó là cả một kế hoạch tự lập.
CĐV Ấn Độ nổi giận ném ghế, chai lọ khiến Messi hốt hoảng rút lui khẩn cấpMột buổi xuất hiện được mong chờ từ lâu của Lionel Messi tại Ấn Độ đã biến thành cảnh hỗn loạn khi nhiều cổ động viên quá khích ném ghế và chai lọ xuống sân vận động.
Người dân ra biển nhặt gỗ sau bão Kalmaegi, kiếm tiền triệuMưa to, sóng lớn đánh rác dạt vào bãi biển ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều khúc gỗ lớn. Người dân kéo nhau ra biển nhặt gỗ bán mang đi bán, bỏ túi tiền triệu.
Khách lấy cốc của người cho thú cưng uống tại quán cà phê ở Hà NộiKhi thấy cảnh người phụ nữ cầm cốc inox (vốn là loại cốc của quán dùng để phục vụ khách) cho chó cưng uống nước, chủ quán vội tới nhắc nhở. Nhưng cách phản ứng của vị khách khiến nhiều người bất bình.
Phân loại rác mãi loay hoay “3 thùng hay 1 thùng”Nhiều người trong chúng ta - những “chủ nguồn thải” ở quy mô nhỏ - đang là nhóm chưa thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình.