Chú bò 5 chân và hành trình vòng quanh Ấn ĐộChú bò 5 chân này được cho là sinh vật hiển linh của một vị thần Hindu. Chú bò đang du ngoạn vòng quanh Ấn Độ và người ta tin rằng bất cứ ai chạm vào chiếc chân thứ 5 của chú bò đều gặp may mắn.
Ăn bát phở sân bay hết 346.000 đồng, khách Ninh Bình giật mình hỏi lại giáĂn xong tô phở bò ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), vị khách ra thanh toán tiền thì được báo hết 346.000 đồng. Anh sững người, giật mình phải hỏi lại giá xem có đúng không.
Con bê có 6 chân hiếm gặpMột con bò của gia đình anh Nguyễn Đức Tới (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) sinh được con bê 6 chân. Con bê này chết ngay sau đó.
Cụ ông 107 tuổi, thọ nhất “cổng trời” chia sẻ bí quyết sống khỏeỞ tuổi 107, cụ Và Pà Giờ vẫn đi rẫy, cắt cỏ nuôi trâu bò. Cụ ông thọ nhất cổng trời Mường Lống chia sẻ bí quyết sống khỏe nhân ngày đầu xuân năm mới.
Những nụ cười, niềm hạnh phúc của "người trại phong"Cụ Dung (81 tuổi) và người bạn cùng phòng - cũng là bạn chăn bò thời niên thiếu - vui vẻ "khoe" lì xì. 14 tuổi, bà vào trại phong. Bà đến "ngôi nhà" khu điều trị phong Quốc Oai (Hà Nội) đã 10 năm.
Mã số 5857: Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loàTiền bó chổi thuê chỉ 10.000 đồng/cây, còn bò mỗi năm chỉ bán được một con giá hơn 10 triệu đồng, nhưng đó là khoản thu nhập để chị Sang xoay xở nuôi chồng bị tiểu đường, suy thận, con trai mù loà.
Mải xem điện thoại, chàng trai không phát hiện rắn độc trườn sát chânXem lại camera giám sát, chị Anh Quyên (xã Chợ Lách, Vĩnh Long) chết lặng khi thấy một con rắn lục đuôi đỏ nằm ngay dưới chân anh trai mình. Người anh mải xem điện thoại nên hoàn toàn không hay biết.
Cuộc sống khác thường trong thị trấn đầu tiên cấm người dân mua ô tô ở MỹGiữa vùng ngoại ô chằng chịt xa lộ của bang Arizona (Mỹ), có một khu dân cư không còi xe, không cảnh tắc đường hàng giờ. Ở đó, người dân đi bộ hoặc đạp xe để di chuyển mỗi ngày.
Lũ rút, bò chết, thóc mọc mầm, nhà tan hoangLũ rút, người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk leo từ căn gác áp mái xuống đất, nhìn quanh trong nhà tất cả tài sản đã tan hoang. Ngoài sân, con bò cái sắp đẻ trị giá 30 triệu đồng của bà đã chết từ bao giờ.
Mã số 5759: Ngã vào chảo mỡ bò đang sôi, người bố 2 con bỏng 75% cơ thểTrượt chân ngã vào chảo mỡ bò đang sôi, anh Thị bị bỏng 75% cơ thể. Gần 1 tháng trong phòng Hồi sức tích cực, tính mạng người đàn ông trụ cột gia đình vẫn mong manh như ngọn đèn trước gió.
Món gỏi giúp cả xóm làm giàu ở miền Tây, hút khách tới biên giới ăn thửGỏi đu đủ - món ăn giúp một cộng động người Khmer ở An Giang phát triển kinh tế chỉ sau vài năm. Trong bán kính 500m, có hơn 10 quán bán món gỏi này, có quán bán đến nửa tấn đu đủ tươi mỗi ngày.
Mã số 5811: Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyềnỞ tuổi 75, lẽ ra được an hưởng những năm tháng an nhàn, nhưng ông Chín, ở tỉnh Đắk Lắk vẫn ngày ngày gánh gồng chăm sóc 3 người con tật nguyền, trong cảnh khốn khó.