“Bọn mình đã lớn khôn nhiều rồi đúng không?”Chắc chắn chúng ta sẽ không khỏi bất ngờ và thích thú với câu nói vô cùng ấn tượng này của bé Nguyễn Gia Huy (5 tuổi 2 tháng) trong “Con đã lớn khôn” tập phát sóng ngày Thứ bảy, 03/08 vừa qua.
Bé bị xe cán văng khỏi bụng mẹ chập chững bước đi trên chân giảGần 1 năm sau tai nạn thảm khốc khiến người mẹ vĩnh viễn ra đi, bé Nguyễn Gia Huy đã chập chứng những bước đi đầu đời bằng chân giả. Sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng đang xoa dịu nỗi đau, tạo tiền đề để người cha tật nguyền nuôi dưỡng 2 đứa con thơ.
Lâm Đồng: Gần 160 triệu đồng đến với bé 14 tháng tuổi mở mắt khi ngủ(Dân trí) – Sáng 4/3, báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục chuyển 156.330.000 đồng đến gia đình bé Nguyễn Gia Huy – Nhân vật trong bài viết “Cuộc sống lay lắt của bé 14 tháng tuổi mở mắt khi ngủ”. Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ bé Huy trong tuần 3 tháng 2.
80 trẻ mong được có... bộ phận sinh dụcKhi sinh ra, bé Trương Anh Thi (Quảng Ngãi) đã đi tiểu không tự chủ, chảy di dỉ cả ngày, còn đi đại tiện thì thải ra ngay trên bụng mình… Còn bé Nguyễn Gia Huy (Ninh Thuận) thì dương vật chỉ như một mẩu da bé xíu....
Nam sinh Việt giành huy chương vàng Olympic Dự án hóa học quốc tế tại NgaTrần Tuấn Thành - học sinh lớp 10 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - giành huy chương vàng (HCV) Olympic Dự án Hóa học Quốc tế 2025 tổ chức tại Đại học Quốc gia Moscow (Nga).
Một phụ nữ cứu sống 3 học sinh đuối nướcPhát hiện 3 học sinh bị ngã xuống hồ nước ở thị trấn Nam Sách (Hải Dương), một phụ nữ đã nhảy xuống cứu các cháu.
Đường tắc, CSGT dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thờiCháu bé 3 tuổi đang bị sốt cao, co giật trên xe trong khi đường tắc, khiến người mẹ lo lắng. Tổ công tác của Cục CSGT đã dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời.
Hàng vạn người dân dâng hương tưởng nhớ vị vua đại phá quân Thanh236 năm trước, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy thiên tài của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long.
Những gia đình 3 thế hệ bám đảo nuôi đàn khỉ hiến thân cho y họcChấp nhận cuộc sống cô lập, vượt qua thiếu thốn trên đảo để gắn bó suốt nhiều thập kỷ với đàn khỉ thử nghiệm vaccine, điều gì khiến những "Robinson" tiếp tục sứ mệnh thầm lặng này?
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Được đón những thiên thần: Phúc đức lớn của bác sĩ sản khoaĐêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 120 nhân viên y tế trực; tại Bệnh viện Từ Dũ có 370 nhân viên y tế túc trực để chăm sóc các sản phụ.
Bé Châu - Nguyễn Huy: "Tôi bị vuốt ve đụng chạm, ám ảnh mãi sau này"Thần đồng âm nhạc "Bé Châu" Nguyễn Huy xem quá khứ là kỷ niệm đẹp, nhưng cũng mang đến cho anh những ám ảnh, nỗi sợ vì những "góc tối" mà anh từng trải qua.