Công an TPHCM vào cuộc vụ "bác sĩ rút ống thở của mẹ cứu sản phụ song thai"Thanh tra Sở Thông tin truyền thông TPHCM cũng cho biết, đơn vị này đang kết hợp xác minh thông tin lan truyền về sự việc bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu thai phụ.
117 người chết mỗi giờ, bác sĩ rút ống thở người già, nhường ôxy người trẻCác bác sĩ tại Ấn Độ buộc phải rút ống thở của bệnh nhân Covid-19 lớn tuổi để nhường cơ hội sống cho người trẻ hơn khi nguồn cung ôxy cạn kiệt.
TPHCM: Tin "bác sĩ rút ống thở của mẹ để nhường cho bệnh nhân" là hư cấuSở Y tế TPHCM khẳng định thông tin bác sĩ Trần Khoa rút máy thở của mẹ để nhường cho sản phụ là hư cấu. Các bệnh viện trên địa bàn không rút ống thở của bệnh nhân để nhường cho người khác.
Xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook đăng thông tin "bác sĩ rút ống thở của mẹ"Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Đức Hiển" và "Hoàng Nguyên Vũ" về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Đến phát ngán với thói "ngáo quyền lực, mê sống ảo"!"Tấm thẻ đỏ quyền lực" và câu chuyện "bác sĩ rút ống thở của mẹ cứu sản phụ song thai" là hai trong những "cú lừa" gây sốc nhất trong tuần vừa rồi.
Lấy 2 ống thông điều trị tiết niệu bỏ quên trong người đàn ông hơn 10 nămMột nam bệnh nhân được đặt 2 ống thông điều trị bệnh lý đường tiết niệu nhưng sau đó đã để quên trong người 10 năm.
Cháu bé 3 tuổi uống nhầm dầu hỏa được cứu sống sau 6 tháng nằm việnChơi ở nhà, bé trai 3 tuổi uống nhầm phải dầu hỏa bị ngộ độc dẫn đến nguy kịch. Sau 6 tháng điều trị tích cực, các bác sĩ đã cứu cháu bé thoát khỏi tử thần.
Giữ từng nhịp thở tại nơi điều trị những bệnh nhân nguy kịch vì cúm ACác ca cúm A nặng ghi nhận tại tuyến cuối phần lớn là bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền. Khi nhiễm cúm, phổi nhanh chóng tổn thương, nguy cơ suy hô hấp tăng cao.
Mẹ bỏ đi, bé gái lớn lên trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệtĐinh Thị Khánh Linh được các y, bác sĩ chăm sóc như con ruột. “Nhà” của bé là chiếc giường bệnh tại khu vực chăm sóc đặc biệt của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi).
Mã số 5806: Bé trai sinh non 24 tuần thai, 14 tháng tuổi vẫn chưa thể tự thởNằm trong bụng mẹ 24 tuần, bé Việt chào đời nặng 700 gram. Cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện. 14 tháng tuổi con vẫn chưa thể tự thở, bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mã số 5786: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sốngHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.
Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau cơn hỏa hoạn định mệnhSau cơn hỏa hoạn, bé trai 5 tuổi mất đi cả cha lẫn mẹ, toàn thân bị phỏng nặng. Sau hơn một tháng điều trị, bé đã có tiến triển tốt, song, chặng đường điều trị sắp tới vẫn còn rất gian nan.