Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt NamHội nghị Đoàn Chủ tịch vừa thống nhất cử bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Hoài là nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Thú đam mê kỳ lạ của người đàn bà hoài cổKhông như những nhà sưu tập khác phái đa phần chăm chút tuyển các món đồ cổ mang hơi hướng đàn ông như kiếm, súng, trống đồng, áo giáp…, chị Tú Anh, người con đất Hà thành hiện sinh sống tại TPHCM lại quan tâm đến những vật trang sức của phụ nữ người Việt cổ.
Con gái liệt sỹ: "Cha nói không thể hạnh phúc khi đất nước chưa hòa bình""Bức ảnh rất đẹp, rất giống với cha trong tưởng tượng và cả trong giấc mơ của tôi. Nhìn vào bức ảnh, giống như cha đang nhìn tôi...", bà Hoài bật khóc.
Chân dung nữ Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất vừa được bầu bổ sungTrong 4 nhân sự vừa được bầu và trong số các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, bà Bùi Thị Minh Hoài là thành viên nữ duy nhất. Bà Hoài hiện là Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Chi lương khi chưa có giấy phép lao động không được trừ thuếNăm 2020, công ty bà Hoài Thu có người lao động nước ngoài sang làm việc và phải thực hiện cách ly y tế. Theo quy định, sau khi có chứng chỉ cách ly thì người lao động mới làm được giấy phép lao động.
Bình Định: Thầy giáo nằm liệt giường 17 năm được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 61 triệu đồngXót thương trước tình cảnh bi đát của mẹ già 80 tuổi suốt 17 năm tần tảo nuôi con trai từng là giáo viên nằm liệt giường bị vợ con bỏ mặc, độc giả báo Dân trí đã sẻ chia, hỗ trợ số tiền 61.295.000 đồng giúp đỡ hai mẹ con bà Hoài vượt qua giai đoạn khó khăn.
Làm rõ sự việc nhóm côn đồ mang súng, dao, kiếm đi đòi nợChưa đòi được số nợ 300 triệu đồng từ 10 năm nay mà bà Cúc mượn của mình, bà Hoài đã 5 lần cho người mang hung khí đến nhà bà Cúc để đòi nợ. Đặc biệt, vào ngày 5/5, một nhóm côn đồ mang theo dao, kiếm, thậm chí có cả súng đến đe doạ, uy hiếp gia đình bà Cúc.
Gian nan dạy con khi ở cùng ông bàHoài (25 tuổi, lễ tân) vốn rất hòa thuận với nhà chồng. Tuy nhiên, từ hồi có con đầu lòng, cô hay “hục hặc” với ông bà. Hoài ghét nhất thức ăn ngoài hàng quán vì cô cho rằng, chúng không hợp vệ sinh. Bà nội lại bảo: “Chúng tôi vẫn ăn, có ai chết đâu?”.
75 năm gắn kết tình hữu nghị, lan tỏa sức mạnh nhân dânSáng 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ươngTheo quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài được chỉ định tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm liệt sỹ tại Đà NẵngTrong chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng, sáng 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng...
Đối tượng giết người sa lưới sau gần 40 năm lẩn trốnNăm 1987, Trần Thanh Bình dùng thanh sắt đánh chết một người ở Hà Nội. Để lẩn trốn, Bình chuyển vào Đắk Lắk sinh sống gần 40 năm, trước khi bị bắt vào ngày 6/10.