Gần 60 triệu đồng đến với “cha liệt nửa người và ba con thơ”PV Dân trí đã quay trở lại nhà anh Nguyễn Như Hạnh (sinh sinh 1984, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Mẹ chết, cha liệt nửa người, ba con thơ mịt mờ tương lai” số tiền 59.430.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Mã số 205: Mẹ bệnh tật, ba con thơ thất họcHơn 6 năm nay, chị Hồ Thị Mỹ Liên nằm liệt giường với đủ thứ bệnh trong người. Ba đứa con phải nghỉ học vì không có tiền. Chiếc xích lô kiếm sống của anh chồng Nguyễn Văn Cơ cũng đã phải bán đi để chữa bệnh cho vợ.
Ba con thơ nheo nhóc vì mẹ theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”Tổ ấm đang rất yên bình, hạnh phúc, bỗng người vợ bị rủ rê, bỏ nhà theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Từ đó, người chồng luôn sống trong cảnh bất an, 3 con thơ vắng bàn tay chăm sóc của mẹ...
Mã số 1775: Mẹ chết, cha liệt nửa người, ba con thơ mịt mờ tương laiAnh Hạnh bị tai nạn giao thông rồi liệt nửa người khi còn trẻ, chị Thương bị bồn nước rơi xuống đè trúng người tử vong để lại ba đứa con thơ nheo nhóc. Đứa lớn cũng chỉ mới 4 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi – còn bú sữa mẹ.
Mã số 3693: Người cha nghèo tử vong khi đi bắt cua bỏ lại vợ bệnh tật và 3 đứa con thơĐể có tiền lo cho các con, mới mồng 5 Tết, anh Lâm phải ra đồng bắt cua bán. Thật đau đớn, anh bị trượt chân ngã, đầu đập vào bê tông và mãi mãi không về, để lại người vợ bị bệnh tật và ba con thơ.
Thanh Hóa: Gần 70 triệu đồng đến với người vợ có chồng bệnh hiểm nghèoNgày 26/8, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 69.910.000đ đến gia đình chị Cù Thu Huyền (số nhà 14, Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “ Vợ trẻ ôm ba con thơ bất lực nhìn chồng bệnh hiểm nghèo”.
Thừa Thiên Huế: Người mẹ bệnh tật đã có đủ tiền cho ca mổ lấy sỏi thậnNgày 9/5, PV Dân trí đã đến nhà chị Hồ Thị Mỹ Liên, nhân vật trong bài viết “Mẹ bệnh tật, ba con thơ thất học” để trao số tiền 8.300.000đ từ bạn đọc trao tặng. Với số tiền này, chị đã đủ tiền mổ lấy sỏi thận lần cuối.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thậnAnh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi) từ Quảng Ngãi vào Cần Thơ trị bệnh suy thận. Suốt nhiều năm đón Tết trong bệnh viện, anh Trung chỉ mơ về cái Tết được sum vầy cùng ba mẹ già ở quê nhà.
Hoa văn "độc nhất vô nhị" trên 3 khẩu súng được phát hiện từ con tàu cổNhóm ngư dân Hà Tĩnh trong quá trình đi biển đã phát hiện con tàu cổ bị đắm. Bên trong con tàu có 3 khẩu súng thần công được điêu khắc hoa văn dày đặc, đúc nổi rất tinh tế và công phu.
Mã số 5461: Cận Tết, nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư và 2 em thơMẹ đổ bệnh ung thư, Trang gác lại ước mơ trở thành cô giáo. Nữ sinh khao khát có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để đi học nghề, kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em thơ.