Thanh Hóa:

Gần 70 triệu đồng đến với người vợ có chồng bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Ngày 26/8, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 69.910.000đ đến gia đình chị Cù Thu Huyền (số nhà 14, Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “ Vợ trẻ ôm ba con thơ bất lực nhìn chồng bệnh hiểm nghèo”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Huyền tuần 1/8: 39.630.000đ và tuần 2/8: 30.280.000đ

Chúng tôi trở lại thăm gia đình chị Huyền, vẫn cảnh những đứa trẻ nheo nhóc, vẫn hình ảnh người đàn ông trong căn phòng trọ vỏn vẹn hơn chục m2 với căn bệnh hiểm nghèo viêm tụy cấp hoại tử biến chứng suy đa tạng toàn ổ bụng, chỉ có thể nằm một chỗ.

Vì không có bảo hiểm nên những ngày điều trị tại bệnh viện, phải lọc máu, một ngày chi phí lên đến 30 – 35 triệu đồng. Để cứu lấy mạng sống cho chồng, chị Huyền đã phải bán căn nhà của vợ chồng, rồi cùng các con thuê nhà ở trọ. Hơn 2 năm qua, chi phí chữa bệnh cho chồng đã ngốn hết sạch số tiền chị bán nhà, rồi vay mượn nữa nhưng anh vẫn phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo này đến suốt đời.

PV Dân trí trao quà bạn đọc đến chị Huyền
PV Dân trí trao quà bạn đọc đến chị Huyền

Dù đã chuẩn bị vào đầu năm học rồi thế nhưng những đứa trẻ con chị vẫn chưa sắm được gì cho năm học mới. Chị bảo bệnh anh thế, thuốc men còn không có tiền mua nên cũng không biết xoay xở ra sao để có tiền nhập học cho chúng.

Chồng bệnh tật, nhà cửa không còn, vay nợ chồng chất, chị Huyền như đi vào bước đường cùng, nhìn đâu cũng không có lối thoát. Con cái còn quá nhỏ, khiến nhiều lúc chị bất lực, buông xuôi.

Thời gian này, tranh thủ những ngày không phải mang anh đi bệnh viện, chị lại kiếm bó rau ra chợ chạy từng bữa cơm cho con. Cuộc sống cứ chật vật mỗi ngày trôi qua trong khốn khổ đối với người phụ nữ bất hạnh này.

Chị bảo từ hôm hoàn cảnh của chị được đăng tải, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã gọi điện động viên , chia sẻ cùng vợ chồng chị. Chị như có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vì anh vì các con.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, người phụ nữ ấy nghẹn ngào, mãi mới thốt nên lời rằng vợ chồng chị đội ơn các nhà hảo tâm, cả đời chị không bao giờ quên ơn họ khi dang tay giúp đỡ gia đình chị trong lúc khốn khó này.

Nguyễn Thùy