Thanh niên "nóng mắt" với mối quan hệ mập mờ của người yêu và bạn gái thân"Hai người họ đi đâu cũng đi cùng với nhau, chuyện gì của bọn em đứa bạn thân kia cũng biết. Cô ấy còn sang cả nhà bạn ngủ qua đêm mà bố mẹ tin tưởng đến mức chẳng ý kiến gì...".
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.
Bố chồng vay tiền không trả, tôi lặng người khi phát hiện sự thậtTôi không tiếc khoản tiền bố chồng vay, nhưng việc ông thường xuyên cần tiền gấp gáp khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi tự hỏi liệu có phải bố đang có chuyện gì mờ ám?
Con gái 14 tuổi của tôi rất mong... bố mẹ ly hôn"Sao bố mẹ không chia tay đi? Con thật lòng mong bố mẹ sống vui vẻ, đừng cãi nhau nữa, cũng đừng ở bên nhau có được không?".
Trang Nhung tuổi 39: Mang thai lần 3, chồng đạo diễn chăm lo từng chútỞ tuổi 39, Trang Nhung vỡ òa khi biết mình mang thai lần 3, dù vậy, gia đình cô vẫn hào hứng mong chờ ngày đón thêm thành viên mới.
5 ca mổ tìm hình hài và ước mơ làm bác sĩ của cô bé đa dị tậtMỗi ca phẫu thuật là một chặng đường, mỗi nụ cười là một tia hy vọng. Hành trình để các em được "bình thường" như bao bạn bè khác không hề dễ dàng.
Từ Anh về hỏi cưới vợ, tôi đề nghị một điều mà bị nhà gái dọa hủy hônBố mẹ vợ nói tôi mang tư tưởng không chấp nhận được. Họ cho rằng: "Cưới thì cưới cho đàng hoàng, không thì thôi".
Bé gái "mê hoặc" 21 triệu người, chưa đi học mẫu giáo vì lý do không ngờBé gái 4 tuổi ở vùng nông thôn Trung Quốc thu hút 21 triệu người theo dõi trực tuyến nhờ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu.
Cú "trả đũa" của tôi khiến chồng ngoại tình trở thành kẻ trắng tayTôi từng nghĩ hôn nhân là chuyện cả đời, yêu thương, tin tưởng sẽ có được hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm.
Kết hôn chưa lâu, chồng tôi đã muốn bố mẹ vợ trả nợ giúp một tỷ đồngSau đám cưới, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang gánh một khoản nợ. Đến khi không còn khả năng chi trả, anh mới thú nhận và mong được tôi cùng gia đình hỗ trợ.
Nghe lời chồng làm một việc, tôi đau đớn trở thành đứa con bất hiếuKhi năm mới đang cận kề, tôi lại rơi vào hoàn cảnh không nơi bấu víu. Tôi đã quá sai lầm vì tin tưởng chồng.
Trót mang bầu phải làm đám cưới, tôi "nóng mặt" khi bạn trai ra điều kiệnTôi tự hỏi: Có phải Quang đang quá tự tin nên cho mình quyền được đưa ra điều kiện, đòi tôi dâng sính lễ rồi mới cưới?