Mã số 2720: Bố chết, mẹ đau, 3 chị em mò ốc ăn vì hết gạoSau giờ lên lớp, 3 chị em cô bé Phương lại “quần nát” con mương trước cửa nhà để tìm ốc ăn bởi gạo trong nhà đã hết. Bố chết đã mấy năm vì bị đứt mạch máu não, mẹ thì gầy guộc, dặt dẹo đang làm cũng lăn ra ngất khiến cho bọn trẻ sợ hãi, hoang mang và càng tội nghiệp hơn trong cái đói nghèo khổ sở.
“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Nỗi bất lực tận cùng của người mẹ: “Con tôi đang ăn gì ở trường học?”Chứng kiến những thước phim trong phóng sự “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!”, chị H. lao ngay đến trường trong nỗi bất lực tận cùng…
Sốc khi người yêu của bố bằng tuổi con gáiBố tôi cặp kè với một người phụ nữ bỏ chồng, mới ngoài 30 tuổi, bằng đúng tuổi tôi. Khi biết chuyện, tôi thực sự sốc vì không nghĩ đến tuổi xế chiều, ông lại đổ đốn như vậy.
Xin về ngoại ăn Tết, chồng nói một câu khiến tôi muốn ly hônTôi cưới chồng 6 năm thì 6 cái Tết đều ở nhà nội. Năm nay bố tôi ốm, muốn xin phép về ngoại ăn Tết nhưng câu nói của chồng khiến tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
Vượt trăm cây số ra mắt, tôi đứng trước lựa chọn cưới hay chia tayVượt hàng trăm km đường núi về ra mắt gia đình người yêu, tôi mang theo nhiều hy vọng. Nhưng thực tế buộc tôi phải đối diện câu hỏi: Tiếp tục yêu để cưới, hay dừng lại trước khi tổn thương quá sâu?
Bí mật chồng giấu dưới gối đẩy tôi vào lựa chọn đau đớnSau gần 15 năm hôn nhân và hơn 8 năm sống trong tổn thương vì bị chồng bỏ bê, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc ly hôn. Nhưng chính lúc ấy, một món đồ chồng giấu dưới gối đã khiến tôi chết lặng.
Tổng thống Trump lên tiếng về vụ đặc vụ bắn chết công dân MỹTổng thống Donald Trump đã lên tiếng về việc đặc vụ Mỹ nổ súng bắn chết một người dân ở Minneapolis, vốn làm bùng nổ căng thẳng và tranh cãi trên khắp đất nước.
Tôi là người đàn bà đến sau, kéo anh khỏi cuộc đời đổ nátMột năm sau trận vỡ nợ, anh sống trong tình trạng kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Vợ bỏ đi một năm, bất ngờ quay lại xin hàn gắn và sự thật đau lòngMột năm sau ly hôn, vợ tôi trở về với những lời hối hận và mong muốn hàn gắn. Tôi chết lặng khi nhìn con…
02:00“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Chỉ vì 100m2 đất, vợ tôi làm náo loạn nhà chồngTôi nghe vợ nói mà sửng sốt. Cô ấy xưa nay vốn hiền lành, với người nhà hay người ngoài cũng hiếm khi tranh giành thiệt hơn. Vậy mà hôm nay, trước mặt bố mẹ và em chồng, vợ tôi lại cư xử như vậy.