Cô gái được ghép tạm tay đứt lìa vào chân: “Em sẽ cười đến khi con ra đời”“Em ước 2 tháng nữa sẽ được nhìn thấy con. Khi đó, muốn ghép bao nhiêu cánh tay cho em cũng được. Em sẽ cười đến khi nào con ra đời…”, cô gái được ghép tạm tay đứt lìa vào chân, chia sẻ.
Mã số 5735: Người mẹ mắc ung thư máu: “Phận em đã định, giờ em chỉ nghĩ đến 2 đứa con”Mắc ung thư máu, chị Ngân có cơ hội sống nếu được ghép tủy. Nhưng chi phí lên tới cả tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Trong sự tuyệt vọng, người mẹ chỉ còn nghĩ đến 2 đứa con thơ.
Bạn đọc Dân trí giúp em Thành Tài hơn 209 triệu đồngCảm thương trước hoàn cảnh éo le của chàng trai Trần Nguyễn Thành Tài mắc sốt xuất huyết nguy kịch, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ hơn 209 triệu đồng.
Mã số 5709: Cô gái trẻ cần gấp 1 tỷ đồng ghép tủy cứu mạng, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ“Nếu được ghép tủy, Minh có đến 90% cơ hội khỏi bệnh. Em còn trẻ, khát khao sống mãnh liệt. Chúng tôi tha thiết mong những tấm lòng nhân ái hãy chung tay giúp đỡ, cho em cơ hội sống”, bác sĩ Thúy nói.
Mã số 5737: Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo: "Con sợ kim tiêm, con sợ đau lắm mẹ ơi!"Mắc tan máu bẩm sinh với nhóm máu hiếm có, cậu bé Y Thiên Bảo Niê phải chống chọi từng ngày với căn bệnh quái ác, trong khi bố của em bị động kinh, mọi gánh nặng đều đổ lên vai người mẹ nghèo.
Mã số 5653: Mẹ nghèo khát khao được sống để trở về bên 2 con thơ“Chúng tôi tha thiết mong những tấm lòng nhân ái hãy chung tay tiếp thêm cơ hội sống cho chị Thực, để chị có thể trở về bên gia đình và sống một cuộc đời mới đầy hy vọng”, bác sĩ Lượng gửi gắm.
Sự thật về clip bác sĩ nghẹn ngào nói lời từ biệt với người hiến tạngTrong clip, ê-kíp phẫu thuật cúi đầu trước người hiến tạng nằm trên bàn mổ, trong khi một bác sĩ run run nói lời từ biệt.
Việt Nam lần đầu ghép thành công tim - phổi đồng thời cho một bệnh nhânBệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi trong tình trạng suy tim - phổi giai đoạn cuối, cận kề cửa tử.
Mã số 5713: Chồng “thập tử nhất sinh” sau tai nạn thảm khốc, vợ cầu xin một phép màuTừng là trụ cột gia đình, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh Khánh giờ phải giành giật sự sống với tử thần. 3 tháng điều trị khiến gia đình kiệt quệ, tương lai người vợ trẻ và 3 con thơ mịt mù.
Ca ghép tim - phổi đầu tiên ở Việt Nam: Tôi thực sự được tái sinhSau 48 ngày được ghép tim - phổi, chị Quỳnh (38 tuổi) hồi phục ngoạn mục. Con trai chị nói "ngỡ như mơ" khi được ôm mẹ. Những ngày đằng đẵng chị nằm viện, cả nhà luôn lo mẹ không về...
Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay chở nội tạng hiến tặng cứu sống 7 ngườiThủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 30/9 đã đích thân điều khiển máy bay riêng đến tỉnh Loei để tiếp nhận nội tạng hiến tặng, sau đó đưa về Bangkok nhằm cứu sống ít nhất 7 bệnh nhân.
1% cơ hội sống và quyết định chia gan cứu vợ: Phép màu từ tình yêu và y họcNgười vợ nằm bất động trong phòng cấp cứu, sự sống được níu giữ bằng những chiếc máy vô hồn. Ngoài cửa kính, người chồng run rẩy, ánh mắt lo lắng tột cùng khi bác sĩ nói: “Chỉ còn 1% cơ hội sống”.