02:06Đàn cá hàng nghìn con đua nhau kéo đến tá túc ở bến đò "xin ăn" Năm 2019, một đàn cá kéo đến trú ngụ ở bến đò Kinh Ba thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ đó tới nay, Xuyến đã trích một phần thu nhập để nuôi đàn cá "trời ban".
Đàn cá hàng nghìn con đua nhau kéo đến tá túc ở bến đò "xin ăn" Năm 2019, một đàn cá kéo đến trú ngụ ở bến đò Kinh Ba thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ đó tới nay, ông Xuyến đã trích một phần thu nhập để nuôi đàn cá "trời ban".
Lời kể nhân chứng vụ chìm đò 12 người rơi xuống sông Đồng Nai Nhiều nhân chứng đã kể lại giây phút va chạm với sà lan làm chìm đò, 12 người rơi xuống sông, trong đó có 1 phụ nữ tử vong.
Những chiếc "grab" ghe phiêu bạt thương hồ Trời đã về chiều nhưng nắng trên sông vẫn còn chói chang khi chiếc ghe nhỏ nổ phành phạch chở đoàn người trầm tư cùng một nhà sư mặc áo nâu hướng ra ngã ba sông. Ngoài kia dòng sông lớn chia hai ngả.
Điều tra vụ người phụ nữ bị ném bom xăng như cảnh giàn thiêu Khuya 24 Tết, trong lúc đang ngủ trông coi bến đò, một phụ nữ (57 tuổi, trú tại Vĩnh Long) bất ngờ bị ném bom xăng vào người khiến cơ thể bị bỏng nặng.
Thót tim cảnh học sinh không mặc áo phao, vượt sông đến trường Mỗi ngày, hơn 100 học sinh thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên phải đi đò ngang vượt sông Gianh để đến trường. Những chuyến đò ngang này thường chở quá số người và "nói không" với áo phao.
Người lái đò bỏ việc không đành vì "lo bọn trẻ thất học, khổ cả đời" "Tôi đã nhiều lần muốn nghỉ nhưng nghĩ lại thương bọn trẻ. Thất học khổ lắm!", ông Phạm Văn Tiến - người có 20 năm làm nghề đưa đò trên sông Thu Bồn ở Quảng Nam tâm sự.
Khởi tố thuyền trưởng vụ chìm đò trên sông Đồng Nai làm thai phụ tử vong Sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố thuyền trưởng vụ chìm đò trên sông Đồng Nai làm một thai phụ tử vong.
Những "bóng hồng" kiếm tiền triệu nhờ nghề chạy đò trên biển Nghề chạy đò ở cảng An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang) tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng đổi lại thu nhập ổn định, có khi chạm mốc cả triệu đồng mỗi ngày nên nhiều chị em phụ nữ cố bám biển mưu sinh.
Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật Mới sinh đứa con thứ 3 gần 4 tháng thì vợ anh Lễ đột ngột qua đời. Con lại bệnh tật triền miên, anh Lễ chẳng thể dứt ra làm gì để có thu nhập, hoàn cảnh vốn nghèo khó nay trở nên vô cùng bí bách.
Phiêu bạt thương hồ: Người về từ Biển Hồ Tôi nghe nói có nhóm người từ Biển Hồ (Campuchia) hồi hương từ những năm 1980 nhưng đến giờ vẫn lang bạt trên sông, không một thước đất. Biết họ ở đoạn sông gần chợ Bình Điền nhưng suốt buổi sáng hỏi han khắp nơi tôi vẫn không tìm thấy dấu vết...
Xóm ngụ cư "Việt kiều" giữa dòng kênh đôi Chiều 30 Tết, nhà nhà nô nức sắm sửa, chuẩn bị đón giao thừa thì những hộ dân ở xóm ngụ cư cũng chăm chút mâm cơm của riêng mình bằng tất cả những gì có thể…