01:22Bênh cháu, chú bắn chết ngườiSáng ngày 5/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1975), trú xã Phong Thịnh, Thanh Chương, phạm tội “Giết người”. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Ngọc 9 năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 122 người, cấp dưỡng nuôi 2 con anh Dần mỗi cháu 800 nghìn đồng/tháng, chu cấp cho bố mẹ nạn nhân mỗi người 300 nghìn đồng/tháng
Bênh cháu nội, bố chồng dạy bảo con dâu bằng nắm đấm“Đã hơn 3 tháng vợ chồng tôi ra ngoài thuê nhà ở, thế nhưng, mẹ chồng liên tục tới chửi bới tôi là con dâu mất nết, bố chồng mới đánh 1 lần để dạy bảo mà đã rủ chồng bỏ nhà đi…”.
Mẹ già chết oan dưới tay con trai vì bênh cháu nội(Dân trí) – Thấy cháu nội bị người cha đuổi đánh, bà Mùi ra can ngăn thì bị chính người con trai do bà sinh ra dùng gậy đập vào đầu dẫn đến tử vong.
Roi vọt không làm ai phục bao giờTôi thấy mẹ chồng bạn vẫn giúp bạn làm việc nhà. Và việc bênh cháu là do bà xót cháu. Nói chung giữa vợ chồng bạn và mẹ chồng bạn bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con. <i/>(tan_namvn@yahoo.com)</i>
Nghi cháu trai bị bạo hành, bà nội sốc nặng khi thấy cháu bênh mẹ kếVợ hai của tôi không sinh ra thằng bé. Tại sao con lại yêu quý, bênh vực cô ấy hơn cả tôi?
Mã số 5730: Đau nhói lòng cảnh cậu bé bị dòng điện cao thế cướp đi tương laiTỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê sâu, Đinh Lực bàng hoàng khi tứ chi bị cắt cụt. Cậu bé lớp 7 hoảng sợ không nhận ra chính mình, dòng điện cao thế oan nghiệt đã cướp đi tương lai của em.
Mã số 5718: Người ông cùng cực bên cháu nội trong "cuộc chiến sinh tử"Mỗi tháng, ông nội đưa cháu vượt hơn 400km từ Điện Biên xuống Hà Nội điều trị. Chi phí đi lại, ăn ở và thuốc men ngoài danh mục Bảo hiểm y tế đã hết gần 200 triệu đồng.
Vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu": Gia cảnh cháu bé rất khó khănChính quyền địa phương nơi gia đình cháu M.T.A. (bị tai nạn giao thông) sinh sống cho biết, gia đình cháu rất khó khăn, bố mẹ cháu đi làm thợ xây, thu nhập bấp bênh.
Mã số 250306: Cháu sốt cao, bà chẳng dám đưa đến viện vì không có thẻ bảo hiểm“Có hôm vết mổ vai tái phát, cháu sốt cao nhưng chẳng dám đến bệnh viện vì không có thẻ bảo hiểm y tế. Cuộc sống khó khăn chẳng thể mua được tấm thẻ cho cháu”, bà Hưng chia sẻ.
Mã số 5729: Sinh viên nghèo hiến gan cứu cha, nguy cơ dang dở việc họcTính mạng của cha như “ngàn cân treo sợi tóc”, Việt không ngần ngại hiến một phần gan. Người cha được cứu sống, nhưng con đường học tập của cậu sinh viên nghèo lại mịt mờ bởi gánh nặng nợ nần.
Mã số 5717: Gia cảnh quá éo le ngăn ước mơ giảng đường của chàng trai người DaoEm Triệu Phúc Quý đỗ đại học, nhưng cha nằm liệt giường vì tai biến, cả nhà phải chạy ăn từng bữa, khiến ước mơ giảng đường của chàng trai người Dao vừa lóe lên đã đứng trước nguy cơ vụt tắt.
Mã số 250309: Chạy ăn từng bữa, mẹ phải trả góp để mua “tấm vé an toàn” cho conNhiều gia đình ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn, phải lao động vất vả mới đủ trang trải cuộc sống, nên không có điều kiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho con phòng khi đau ốm.