Vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu": Gia cảnh cháu bé rất khó khăn
(Dân trí) - Chính quyền địa phương nơi gia đình cháu M.T.A. (bị tai nạn giao thông) sinh sống cho biết, gia đình cháu rất khó khăn, bố mẹ cháu đi làm thợ xây, thu nhập bấp bênh.
Khoảng 16h ngày 3/5, đang làm thợ xây ở một công trình gần nhà, anh Ma Văn Duẩn (37 tuổi), bố cháu M.T.A. nhận tin báo con mình bị một chiếc xe ba bánh tự chế cán qua người khi đang chơi ở gần nhà.

Khu vực cháu M.T.A. gặp tai nạn giao thông với chiếc xe 3 bánh tự chế (Ảnh: Văn Đức).
Nghe tin dữ, anh Duẩn bỏ công việc, gọi điện cho vợ mình rồi chạy vội về nhà. "Về đến nhà, tôi được biết cháu đã được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tôi vội vàng gom được ít tiền rồi chạy thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Khi biết tin con tôi phải chuyển lên tuyến trên, tôi chạy về nhà lấy giấy tờ với quần áo rồi đi theo xe cấp cứu lên Bệnh viện Nhi Trung ương", anh Duẩn kể.
Khi được các bác sĩ thông báo về tình trạng của con mình, vợ chồng anh Duẩn như ngồi trên đống lửa. Gia đình anh Duẩn vốn khó khăn, khi đưa cháu M.T.A. lên viện, anh Duẩn vay em vợ được 4 triệu đồng.
"Khi biết tình trạng của con vợ chồng tôi xót lắm, nhưng cũng rất lo lắng vì tiền viện phí. Gia đình tôi vốn khó khăn, căn nhà mà chúng tôi đang ở cũng là nhà thuê. Hai vợ chồng làm cả tháng cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học", anh Duẩn chia sẻ.
Theo lời anh Duẩn, anh và vợ anh đến với nhau khi đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Cháu M.T.A. là kết tinh tình yêu của 2 vợ chồng. Ngoài cháu T.A. vợ chồng anh Duẩn đang nuôi thêm 3 người con (2 con riêng của anh Duẩn và 1 con riêng của vợ).

Căn nhà vợ chồng anh Duẩn đang thuê sinh sống với giá khoảng 800.000 đồng 1 tháng (Ảnh: Văn Đức).
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Như Phúc, trưởng xóm 7, xã Thành Lợi, nơi vợ chồng anh Duẩn đang sinh sống cho hay, hoàn cảnh gia đình anh Duẩn rất khó khăn.
Anh Duẩn quê ở Tuyên Quang, vợ anh Duẩn là người trong xã Thành Lợi. Cả hai đều một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau khi kết hôn, họ chuyển về xã Thành Lợi sinh sống và làm việc.

Người con cả của anh Duẩn ở nhà trông nhà nhưng vẫn rất lo lắng tình trạng của em trai mình (Ảnh: Văn Đức).
"Hiện nay, gia đình anh Duẩn thuê một căn nhà ở trong xóm, gần với nhà ngoại. Chủ nhà cũng biết hoàn cảnh gia đình anh Duẩn khó khăn nên cũng giảm giá cho gia đình anh Duẩn. Mỗi tháng tiền thuê trọ hết khoảng 800.000 đồng. Hai vợ chồng anh Duẩn việc làm không ổn định, chủ yếu làm thợ xây, nên thu nhập cũng rất bấp bênh", ông Phúc nói.
Sau khi biết tin cháu M.T.A. bị tai nạn giao thông, phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, tình trạng cháu rất nguy kịch, người dân trong xóm và các ban, ngành, đoàn thể ở xã Thành Lợi đã quyên góp để ủng hộ gia đình anh Duẩn.