Làng xóm xôn xao vì bò mẹ sinh bê con 7 chânMột con bê mới sinh được gia chủ phát hiện khi nó có 7 chân. Hay tin con bê 7 chân, rất nhiều người dân trong xã nhà và khắp vùng kề cận lũ lượt kéo đến xem.
Con bê có 6 chân hiếm gặpMột con bò của gia đình anh Nguyễn Đức Tới (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) sinh được con bê 6 chân. Con bê này chết ngay sau đó.
Nam sinh lớp 8 bị hàng xóm xích chân, đánh đập bằng thanh sắtCơ quan chức năng thành phố Huế đang điều tra làm rõ thông tin một nam sinh lớp 8 bị người đàn ông xích chân, đánh đập.
Đục, phá bê tông để giải cứu bé trai 5 tuổi mắc kẹt trong ống thoát nướcLực lượng chức năng tại Quảng Trị đã sử dụng phương tiện, đục phá bê tông, cắt ống nhựa, giải cứu bé trai 5 tuổi bị kẹt chân trong ống thoát nước.
Nhà trai Hải Phòng đi bộ gần 3km giữa trời mưa đón dâu vùng caoSau đám cưới nhiều ngày, video ghi lại khoảnh khắc đoàn nhà trai lội bùn, bê lễ cưới đi bộ gần 3km để đón cô dâu Ma Thị Phương (SN 2004, quê ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu) vẫn được nhiều người chú ý.
“Tuýt còi” xây nhà rông hơn 9 tỷ đồng dưới chân núi lửa Chư Đăng YaDự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ đã bị UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tạm dừng thi công do bê tông hóa, nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya.
Vụ tai nạn khi thi công cao tốc 2 người tử vong: Dàn cốp pha bất ngờ sậpKhi bơm bê tông lên các tấm cốp pha dựng thủ công tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, dàn cốp pha bất ngờ sập làm công nhân ngã từ trên cao xuống, bị bê tông vùi lấp khiến 3 người thương vong.
Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ 1): Cái chết của người phụ nữ độc thânThấy trời đã sáng nhưng nhà bà V.T.L. vẫn chưa mở cửa, vợ chồng người hàng xóm đến nhà kiểm tra thì kinh hãi phát hiện bà đã tử vong, mặt bê bết máu, bên cạnh là một khúc gỗ.
Vụ “tuýt còi” xây nhà rông dưới chân núi lửa: Chưa có hướng xử lýSau nhiều tháng dừng thi công, dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ vẫn nằm phơi nắng mưa, chưa có hướng xử lý.
Người dân Vũng Tàu mất ngủ vì lo nhà sập"Mỗi tối trời mưa lớn, tôi không dám ngủ vì lo nhà sập do sạt lở. Tối nào cũng vậy, cứ mưa là cả nhà đều lo sợ chuyện không may xảy đến", ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ.