Cháu bé sinh non từ người mẹ phát bệnh dại đã qua đờiChỉ sau 1 ngày hoàn cảnh của bé Trương Tấn Bo đến với độc giả, bé đã không chống chọi được số phận và đã qua đời vào trưa ngày 21/6.
02:08Trao gần 110 triệu đồng đến cha con anh Trương Văn MinhSáng ngày 9/7, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 108.950.000 đồng đến gia đình anh Trương Văn Minh (xóm 10, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An). Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 4 tháng 6/2016. Cùng đi có ông Trương Văn Tuyền – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã. Trong quá trình mang thai, vợ anh Minh là chị Nguyễn Thị Tin không may bị chó dại cắn. Do chủ quan không tiêm phòng nên khi thai nhi được 8 tháng, chị Tin phát bệnh dại phải đi cấp cứu. Trước tình thế nguy kịch của sản phụ, các bác sỹ phải quyết định mổ bắt con. Bé Trương Tấn Bo chào đời thiếu tháng với trọng lượng 1,6kg. Sau khi sinh con, chị Tin qua đời. Chị Tin qua đời, để lại cho anh Minh cháu bé Trương Tiểu Bảo hơn 4 tuổi và đứa con thiếu tháng nằm trong lồng kính. Bố mẹ già ở quê, anh Minh gửi cháu lớn cho ông bà, nhờ anh em chăm lo vườn tược để vào viện túc trực, chăm con. Tuy nhiên, do sinh thiếu tháng, non yếu lại mắc bệnh suy hô hấp sơ sinh cũng như di chứng từ người mẹ phát bệnh dại, bé Tấn Bo đã không thể chiến thắng số phận.
Mỹ phản ứng vụ Nga phóng tên lửa không thể đánh chặn vào UkraineMỹ chỉ trích việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik vào mục tiêu ở Ukraine là hành động leo thang khó hiểu.
Gần 110 triệu đồng đến với cha con anh Trương Văn MinhTại buổi trao quà, anh Trương Văn Minh cảm ơn và gửi lời tri ân tới độc giả Báo Dân trí. Mặc dù bé Tấn Bo không còn nữa nhưng tình cảm, yêu thương từ độc giả mọi miền đất nước sẽ sưởi ấm bé trên Thiên đường.
Mã số 2201: Tiếng khóc khát sống của cậu bé sinh non từ người mẹ bị phát bệnh dạiTrương Tấn Bo chào đời khi mới được 33 tuần tuổi, vào thời điểm mẹ bé chỉ còn 1% sự sống. Vừa ra đời, sự sống của bé Tấn Bo bị đe dọa khi bị hội chứng suy hô hấp sơ sinh (bệnh màng trong độ IV).
02:47Mã số 2201: Tiếng khóc khát sống của cậu bé sinh non từ người mẹ bị phát bệnh dạiNgày 8/6, chị Tin được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân lên cơn dại, gần như không còn cơ hội sống. Trước tình huống nguy cấp, các bác sỹ quyết định phẫu thuật bắt con trước khi sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể mất cả mẹ lẫn con. Bé Tấn Bo (tên được chị Tin đặt cho con khi đang mang thai) chào đời khi mẹ đang trong tình trạng vật vã do cơn dại khởi phát, nặng 1,6kg, ở tuần thai thứ 33. Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Thủy – tổ sơ sinh, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết: “Sau sinh bé không khóc, không thở, tím tái, trương cơ lực nhão, phản xạ sơ sinh yếu. Tiến hành hồi sức tích cực, bóp bóng nhưng tình trạng bé không cải thiện phải đặt nội khí quản và thở máy nCPAP.
Thông tin mới vụ bố xích chân con trong phòng, không cho đi họcSau khi được công an giải cứu, hai cháu bé bị bố ruột nhốt trong phòng đã được chính quyền xã cho đi học lớp 1.
Võ sĩ Việt Nam đánh bại đối thủ Indonesia tại giải võ thuật tổng hợpVõ sĩ chủ nhà Bùi Trường Sinh hạ gục “mãnh hổ” người Indonesia Brando Mamana tại sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) diễn ra ở TPHCM.
Tiết lộ chân dung người vợ tài năng của nghệ sĩ hài Tấn BoVợ của nghệ sĩ hài Tấn Bo - Xuân Nhi là tác giả của loạt hit đã làm nên tên tuổi nhiều ca sĩ. Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống nhẹ nhàng bên 4 con nhỏ.
Dự án đất hiếm 400ha ở Lào Cai khai thác trong 20 nămDự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đất hiếm Bến Đền (Lào Cai) có diện tích trên 398ha sẽ khai thác trong 20 năm; tổng mức đầu tư trên 119 tỷ đồng.
TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ănNgày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.
Bé 4 tuổi không biết nói bỗng đọc chữ vanh váchDù bé Nguyễn Tấn Bo đã 4 tuổi nhưng không nói chuyện với ai. Một vài tháng gần đây, bé Bo nói được từ “đi” và điều làm cha mẹ bé ngạc nhiên hơn là bé bỗng dưng biết đọc chữ và số vanh vách.