Cậu bé Việt đầu tiên chữa viêm da cơ địa bằng suối khoáng tại PhápMới đây, bé Sóc (Ngô Vũ Hưng) đã tới Pháp điều trị bệnh viêm da cơ địa trong 3 tuần.
"Lịm tim" với bộ ảnh "Em bé Hà Nội" cực đáng yêuMới đây trên các diễn đàn mạng xã hội, em bé Sóc (3 tuổi, Thái Bình) đã nhận được nhiều sự chú ý với bộ ảnh check in khắp Thủ đô Hà Nội.
Đón xuân sang cùng hai bé gái Hải Phòng cực đáng yêuHai cô bé Sóc và Su diện áo dài điệu đà đón Tết. Năm mới sang, hai bé chúc tất cả mọi người, mọi nhà an khang và thịnh vượng.
Hành trình điều trị viêm da cơ địa của cậu bé 6 tuổiSau 20 ngày điều trị viêm da cơ địa tại Pháp, cậu bé 6 tuổi Ngô Vũ Hưng – bé Sóc (Hà Nội) đã trở về Việt Nam với làn da có nhiều cải thiện tích cực.
Trao gần 250 triệu đồng tới cậu bé 10 tuổi mắc bại nãoChia sẻ cùng hoàn cảnh cậu bé Trần Quang Phong không may mắc căn bệnh bại não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 250 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Người mẹ ung thư rơi nước mắt, lần đầu gặp "núm ruột" sau 21 ngày xa cáchMang thai 26 tuần, thai phụ trẻ 23 tuổi phát hiện ung thư. Sau ca mổ cấp cứu khi thai mới hơn 27 tuần, mẹ con thai phụ mỗi người một nơi, những tưởng không còn cơ hội gặp gỡ...
Vì sao người mẹ 32 tuổi ở TPHCM sinh con ngay tại nhàMới đây, một bệnh viện tại TPHCM đã cử nhân viên y tế đến cấp cứu trường hợp sản phụ sinh con ngay tại nhà.
Hòa Minzy tuổi 30: Cuộc sống sang chảnh và tình bạn đặc biệt với Văn ToànỞ tuổi 30, Hòa Minzy thăng hoa trong sự nghiệp, nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai, kín tiếng về đời tư.
Sự thật đằng sau thông tin hai bé gái bị bỏ rơi ven đường ở Tiền GiangLúc bế 2 con gái đi chơi, ông T. phát bệnh thần kinh và bỏ quên các con ở phường 5, TP Mỹ Tho. Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa cả hai bé về Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang chăm sóc.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong lô cao su ở Bình DươngBé gái sơ sinh khoảng 5-10 ngày tuổi được đặt trong chiếc giỏ, bị bỏ rơi trong lô cao su tại Bình Dương.
Những em bé níu mạng bằng liều thuốc "trăm triệu đồng" mỗi tháng"Tôi mong bé luôn có đủ thuốc để được khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần sử dụng phải tốn hơn trăm triệu đồng", người mẹ có con mắc bệnh hiếm trải lòng.