Bé Mén, con gái của 52 y bác sĩ bệnh viện nhi được giúp hơn 108 triệu đồng Hàng trăm triệu đồng đã được bạn đọc Dân trí chuyển đến các hoàn cảnh bị bỏ rơi tại 2 bệnh viện nhi ở TPHCM. Riêng bé Mén tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận đến hơn 108 triệu đồng.
Mã số 4295: Cha ruột quyết bỏ rơi, bé Mén thành con gái của 52 y bác sĩ BV Nhi Đồng 2 Nghe giọng lạnh lùng, nhất quyết bỏ con của người cha ruột qua điện thoại, nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) ngỡ ngàng ngồi bệt xuống đất. Tối hôm đó, cô bỏ cơm vì quá thương xót cho đứa bé.
06:42Cô bé nói tiếng Anh như gió trong clip làm mèn mén Cô bé hướng dẫn cách làm món mèn mén, một món ăn rất đặc trưng của người dân tộc Mông. Lời thoại ngắn gọn, xúc tích, đoạn clip chưa đầy 7 phút nhưng đã chứa đựng nhiều thông điệp.
Trang đời tươi mới cho những đứa trẻ bị bỏ rơi sau đại dịch Covid-19 Được mẹ ruột đón về, giải quyết gánh nặng về chi phí nuôi dưỡng… những cô, cậu bé bị bỏ rơi sau đại dịch Covid-19 mà Dân trí làm cầu nối đến các mạnh thường quân, đã có cuộc sống mới tươi sáng hơn.
“Hướng dẫn viên” 6 tuổi rưỡi nói tiếng Anh như gió quảng bá du lịch Việt 6 tuổi rưỡi, nói thành thạo tiếng Việt, Anh, Trung, bé Mina Phạm - con gái BTV Khánh Ly tự tin giới thiệu cảnh sắc núi rừng Việt Nam. Nhiều người hi vọng, lớn lên bé sẽ trở thành đại sứ du lịch Việt.
VBank "thắp sáng con chữ" trên các điểm trường vùng cao Hành trình băng rừng vượt suối để đến lớp mỗi ngày của những đứa trẻ vùng cao có thêm động lực, khi chờ đón các em là ngôi trường mới khang trang cùng căn Bếp ấm tuổi thơ với những bữa ăn được ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trao tặng.
Mã số 277: Gia cảnh ngặt nghèo của bé gái 11 tuổi chỉ nặng 7kg Dù cái nghèo đeo bám từ khi cưới nhau nhưng vợ chồng anh Thẳng vẫn sống rất êm ấm. Tưởng đâu đứa con gái đầu lòng ra đời sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn, không ngờ cháu bé lại bị bệnh, hơn 11 tuổi nhưng cháu chỉ nặng 7kg.
Mã số 2600: Đứa bé đói khát vạ vật theo mẹ chăm cha bị bỏng điện Cảnh bé trai mới 4 tuổi phải theo mẹ ăn nhờ ở đậu trong bệnh viện để chăm cha đang nguy kịch sau tai nạn điện, khiến nhiều người lắc đầu ái ngại. “Con không sợ đói chỉ sợ không được gặp cha... mẹ bảo khi nào cha hết bệnh sẽ kiếm tiền mua sữa cho con”.
Hai bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã, nhường cơm sẻ áo với học sinh nghèo Từng uống nước lã, ăn cơm trắng sống lay lắt qua ngày, vì thế khi đón nhận số tiền của bạn đọc giúp đỡ, bà Mỵ trích hơn 50 triệu đồng ủng hộ học sinh nghèo và cháu nhỏ bị dị tật.
Mã số 1454: Cùng đường, người vợ trẻ xin kết thúc sự sống của chồng (Dân trí) – Hơn một tháng nằm viện, khoản nợ khổng lồ đang “lãi mẹ đẻ lãi con” nhưng chồng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, bế tắc chị Mén xin mang chồng về lo hậu sự. Bé trai mới 6 tuổi có nguy cơ mất cha, hạnh phục của một gia đình bỗng trở thành bất hạnh.
Mã số 4038: Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói! Dường như cậu bé không bao giờ muốn nhắc đến bố mẹ, những người đã bỏ em đi từ nhỏ. Thắng lớn lên bằng tình thương của bà ngoại với những bát mèn mén, bát cơm nguội chan nước lã ăn cho đỡ nghẹn.
Mã số 2526: Bố bỏ đi biệt tích, ba mẹ con ăn mèn mén sống qua ngày vì hỏa hoạn Gần một tuần nay mẹ con chúng cháu phải ăn mèn mén với cơm độn, nhưng mỗi ngày cũng chỉ được hai bữa. Buổi sáng chúng cháu phải nhịn đói đi bộ tới trường, nhiều hôm em gái cháu lả người đi vì đói”.