Thực phẩm, thuốc men theo chân người dân vượt trăm cây số xem A80Bên cạnh quạt, nước uống hay ô dù chống nắng, người dân chuẩn bị cả bánh chưng, giò chả… mang từ quê lên, biến khoảng thời gian chờ đợi xem A80 thành một “bữa picnic” đặc biệt giữa Thủ đô.
Những món ăn vặt dành cho ngày mưa dầm dềVào những ngày thời tiết “ẩm ương” mưa dầm dề, không còn gì thích thú hơn khi ngồi lê la quán xá vỉa hè để nhâm nhi nhiều món ngon khoái khẩu.
Những món ăn "bất hủ" của mùa đông Hà NộiTrong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, chẳng có gì thú vị hơn là được thưởng thức những món ăn nóng hổi đặc sản của Thủ đô. Để phòng chống dịch, bạn nên chọn quán thưa khách hoặc mua mang về.
Quán bánh canh "nhanh nhất TPHCM" nghỉ bán, khách vội đến ăn vẫn không kịpTrước quán, một bảng thông báo viết tay đơn sơ ghi rõ "Bánh canh từ 30/5/2025 ngừng kinh doanh. Xin cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ bánh canh trong thời gian qua!", khiến nhiều thực khách tiếc nuối.
Chung cư Hà Nội ngập sâu, mất điện: Dân tát nước ở thang máy, nhờ chi việnTối 26/8, tình trạng ngập sâu, mất điện vẫn diễn ra ở chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) khiến hàng ngàn người phải xoay xở đủ cách để tát nước, vận chuyển nhu yếu phẩm trong đêm.
300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnhÍt ngày qua, tại 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Nguyễn Minh Ngọc và người thân đã tặng 300 chiếc bánh gồm: 100 bánh bao, 100 bánh giò, 100 bánh mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cách làm bánh giò Hà Nội với bột tự phaDịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nếu ngại ra đường tìm một hàng bánh giò quen thuộc bạn có thể học làm bánh giò ngay tại nhà nhé.
01:18300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnhSáng 13/04, tại 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Nguyễn Minh Ngọc và người thân đã tặng 300 chiếc bánh gồm: 100 bánh bao, 100 bánh giò, 100 bánh mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ăn phở giá 150.000 đồng và 60.000 đồng ở Hà Nội, khách nước ngoài nói gì?Nếm thử cả 2 quán phở gà nổi tiếng ở Thủ đô nhưng có mức giá chênh lệch nhau khá nhiều, vị khách người Malaysia cho biết, anh có phần thích bát phở giá 60.000 đồng hơn vì hợp khẩu vị.
Bạn trẻ dành cả đêm trắng mang áo ấm, quà Tết đến với người vô gia cưTrời giáp Tết về đêm se se lạnh nhưng nhóm học sinh, sinh viên học tập tại Hà Nội rời tổ ấm, len lỏi xe máy mang bánh chưng, giò chả, bánh kẹo, quần áo ấm và lì xì tặng những người vô gia cư trên hè phố Hà Nội.
Quán bánh đa "chờ", ngày bán hơn 200 bát gần 30 năm tuổi ở Hà NộiQuán bánh đa cua ở chợ Châu Long đã bán được gần 30 năm, được nhiều thực khách gọi với cái tên "quán bánh đa chờ" bởi khi tới vào giờ cao điểm trưa, phải đứng chờ tới lượt mới có chỗ ngồi ăn.
Quán bánh cuốn gia truyền gần 50 năm ở Hà Nội khiến khách Tây thích mêLần đầu ăn món bánh cuốn ở quán trên phố Hòe Nhai, Hà Nội, cô gái người Mỹ xuýt xoa vì hương vị ngon ngoài mong đợi. Vị khách cũng cho rằng đây là món ngon nhất trong hành trình tới Việt Nam.