Thiếu trường mẫu giáo công lập, huy động ông bà trông cháu "có lương"Chính quyền thị trấn Samobor, nằm gần thủ đô Zagreb (Croatia), vừa đưa ra giải pháp độc đáo nhằm hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, nhưng lại không gửi được con vào trường mẫu giáo công lập.
Bà trông cháu, việc bất khả thi?Bố mẹ thường xuyên đi công tác, ở nhà với giúp việc đã trở thành thói quen của Bo. Nhưng lần này giúp việc xin về quê vô thời hạn, bố mẹ Bo lo sốt vó vì không kịp tìm giúp việc mới.
Con dâu cấm cửa ông bà trông cháu vì giấu các con đưa cháu đi bấm lỗ taiCâu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội khi một cặp vợ chồng trẻ quyết định không để con cho ông bà trông nữa vì ông bà lén đưa cháu 9 tháng tuổi đi bấm lỗ tai dù cả bố lẫn mẹ của bé đều phản đối.
Trông cháu không phải là nhiệm vụ của ông bàRất ít có bậc cha mẹ nào lại không thương con thương cháu, và giúp được con cháu chút nào hay chút ấy là họ vui rồi chứ không phải vì tiền bạc. Vì lẽ này mà nhiều nàng dâu lầm tưởng ông bà trông cháu là chuyện đương nhiên, nhưng thực ra trông cháu không phải nhiệm vụ của ông bà.
Mã số 5633: Ông gãy chân, bà bệnh tật, nén đau, nhường chi phí để cháu chữa bệnhGia đình kiệt quệ vì quá khốn khó, ông bà nội đau yếu nhưng gắng gượng chịu đau để nhường chi phí cho cháu nằm viện chữa bệnh.
Bé trai 2 tuổi tử vong tại mương nước trước nhà ông bà ngoạiRa mương nước trước nhà ông bà ngoại chơi, bé trai 2 tuổi ở Hà Tĩnh rơi xuống nước tử vong. Chính quyền, hàng xóm đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
Mã số 5627: Bé gái mồ côi người Mông: "Cháu không được đi học, cũng không có nhà..."“Bố cháu mất lâu rồi, cháu cũng nghỉ học lâu rồi. Mẹ con cháu cũng không có nhà để ở...”, cô bé Già Y Chì nói.
Con dâu gửi cháu về quê, vô tư "điều khiển" tôi như người giúp việcNgày con dâu đưa cháu lên thành phố, tôi cố nén nước mắt vào trong. Tôi không muốn chuyện này xảy ra nhưng cũng không thể chấp nhận thái độ của con dâu những ngày gửi cháu ở quê.
Mã số 5596: Bà lão 75 tuổi cơ cực chăm chồng, nuôi con bệnh tật và lo cho cháu ngoại75 tuổi, hàng ngày bà Nguyễn Thị Lâm vẫn phải làm đủ việc để kiếm tiền nuôi chồng, con bệnh tật. Thỉnh thoảng, bà rơi nước mắt vì bất lực trước giấc mơ vào đại học của cháu ngoại.
Mã số 5589: Người phụ nữ "trời đày" trước căn nhà, di ảnh chồng bị sét đánh cháy đenNăm nay 60 tuổi, bà Dung vẫn ngược xuôi mưu sinh nuôi con bệnh tật, chăm cháu nhỏ. Đau đớn hơn, căn nhà của bà được chính quyền hỗ trợ xây dựng chưa được bao lâu, nay đã bị cháy đen vì một tia sét.
Mã số 5617: Chồng "khờ" mong cứu vợ suy thận giai đoạn cuốiÔng Thăng dù khờ khạo, chậm chạp nhưng hàng ngày vẫn cố làm lụng quần quật trong vô vọng, mong níu giữ người vợ đáng thương đang chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Mã số 5621: Nhói lòng người phụ nữ khuyết tật sống đơn độc cả đời trong bóng tốiMù bẩm sinh, khoèo cả hai chân, không chồng con, tuổi già của người phụ nữ bất hạnh nơi vùng quê nghèo xứ Lạng chỉ có chiếc đài cũ kỹ làm bạn và những cơn đau mỗi khi trở trời.