Bà Lê Thị Ái Nam: "Mạnh dạn thay cán bộ có hành vi nhũng nhiễu người dân""Cần xử lý nghiêm các biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực, nhất là tình trạng "trên trải thảm, dưới rải đinh; thủ kho to hơn thủ trưởng", bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu nói.
Bạc Liêu: Hỗ trợ tiền cho thí sinh khó khănBà Lê Thị Ái Nam - phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ tối đa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi đi thi tốt nghiệp.
“Đại biểu dân cử phải kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của dân”“Người đại biểu dân cử phải lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như thực hiện tốt lời hứa với người dân”, đó là yêu cầu của bà Lê Thị Ái Nam với các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bạc Liêu: Cần phát huy Đờn ca tài tử trong hoạt động du lịch“Việc phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử trong hoạt động du lịch là cần thiết, sẽ làm phong phú thêm các loại hình, dịch vụ trong sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự hấp dẫn, điểm nhấn đối với du khách khi đến Bạc Liêu”, bà Lê Thị Ái Nam- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Tết ấm áp trong những ngôi nhà mang tên Dân tríKhông còn cảnh đón Tết trong căn nhà tranh rách nát, Tết năm nay, bà Lê Thị Hải cùng hàng trăm hộ dân trên cả nước tràn ngập niềm vui trong ngôi nhà mới khang trang do bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Từ cơn lũ hoang tàn đến mái ấm kiên cố nhờ tấm lòng bạn đọcCơn lũ giữa tháng 11/2025 đã cuốn trôi tài sản, nhà cửa của bà Phương ở Đắk Lắk. Thương cảm trước hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ một phần kinh phí để bà xây dựng nhà mới.
Tết Nhân ái 2026, lan tỏa yêu thương tới người dân vùng bão lũ Bắc NinhTừ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, Chương trình Tết Nhân ái 2026 đã trao 100 suất quà đến người dân xã Bố Hạ, Bắc Ninh. Những phần quà đầy yêu thương, giúp bà con vơi bớt lo toan khi Tết đến gần.
Mã số 5872: Gia cảnh thương tâm của người mẹ bệnh nặng nuôi con trai mắc hội chứng DownChồng qua đời vì tai biến, người mẹ ở Đắk Lắk trở thành chỗ dựa duy nhất cho con trai mắc hội chứng Down. Bệnh tật bủa vây khiến cuộc sống vốn khó khăn của hai mẹ con rơi vào cảnh kiệt quệ.
Niềm vui an cư trong 4 ngôi nhà Nhân ái tại Hà Nội trước Tết Nguyên đánNhững gương mặt rạng ngời trong ngày khánh thành nhà Nhân ái trước Tết Nguyên đán. Từ nay, 4 hộ dân ngoại thành Hà Nội được an cư trong mái ấm thấm đẫm tình người và sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí.
01:44Khánh thành ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Ngọc PhươngCơn lũ giữa tháng 11/2025 đã cuốn trôi tài sản, nhà cửa của bà Phương ở Đắk Lắk. Thương cảm trước hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà mới.
“Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”Được bà ngoại đưa đi cùng để nhận quà Tết của bạn đọc báo Dân trí, cậu bé mừng rỡ nói: “Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”.