Trào lưu bỏ việc về quê "ăn bám", được cha mẹ trả lương 13 triệu đồng/tháng Tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng khiến cho nhiều người trẻ Trung Quốc chọn cách về quê sinh sống. Họ coi chăm sóc cha mẹ như một "công việc thực thụ".
Mã số 4878: Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh Phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ sau con trai đúng 1 tháng, ông Nguyễn Giang Nam gục ngã. Ông nhiều lần đòi bỏ điều trị, nhường cơ hội sống cho con để các cháu không mồ côi.
Xem xét kỷ luật Phó Chánh Thanh tra tỉnh đi nhà nghỉ với phụ nữ có chồng Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã có vợ con nhưng nhiều lần đi nhà nghỉ với nữ Phó Chánh văn phòng Sở trong tỉnh và bị quay clip tung lên mạng xã hội.
Ái nữ 8 tuổi của Hà Kiều Anh: Nhan sắc "tiểu mỹ nhân", học cưỡi ngựa từ nhỏ Bé Huỳnh Viann - con gái 8 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh - gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, được ví như "hoa hậu nhí".
"Nhờ những tấm lòng nhân ái, mẹ con em đã có sữa uống" "Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cả em và mẹ chồng đều được tiếp tục điều trị, em còn mua được sữa để 2 mẹ con uống cho lại sức khi truyền hóa chất", chị Hường xúc động nói.
Mã số 4875: Chồng con mang "án tử", cụ bà gần đất xa trời gồng gánh cả gia đình Cùng lúc chồng và con trai mắc bệnh ung thư, gia đình bà Lan như đến ngày tận thế. Hai người mang án tử như ngọn đèn trước gió, một mình bà cụ "gần đất xa trời" gồng gánh nuôi cả gia đình.
Gặp lại tình cũ đang "chếnh choáng", vợ tỉnh ngộ vì câu nói của chồng Sáng tôi tỉnh dậy sớm vì tiếng thầm thì ngoài ban công. Hóa ra chồng tôi đang gọi điện cho ai đó. Nghe những lời anh nói, nước mắt tôi bỗng rơi.
Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ ảnh bí mật sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Giang Hồng Ngọc có những chia sẻ xúc động về con trai Cà Rốt.
Căn nhà đơn sơ, ngập huy chương của "người phi thường" - Nguyễn Thị Oanh Trong căn nhà cấp 4 của nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh tại quê nhà, tài sản quý giá nhất là tủ kính trưng bày hàng chục huy chương và bằng khen từ các giải đấu trong, ngoài nước.
Thai phụ Kiên Giang bị chồng bạo hành: "Anh ta nói đánh cho tôi chết từ từ" "Mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi. Bất kể lúc nào, miễn anh ta không vừa lòng lại đánh đập tôi, có ngày đánh 2-3 lần. Tôi bị anh ta giam lỏng trong nhà nên chẳng thể trốn thoát", chị G. nói.
Cô dâu 61 tuổi khóc nghẹn khi được anh trai thay mặt bố mẹ đã mất trao vàng Ngày em gái xuất giá, ông Phát đã trao lại của hồi môn mà bố mẹ chuẩn bị từ trước khi mất.
Mã số 4877: Chồng nằm một chỗ, vợ chân khập khiễng gồng gánh 3 người bệnh tật "Bác sĩ nói phải chạy chữa lâu chồng tôi mới ổn được. Nhà không còn bán được gì nữa, chỗ nào vay được tôi cũng đã vay hết rồi", chị Tràng nghẹn ngào.