Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc "thắng đời"
(Dân trí) - Sau phẫu thuật, bà Lành phải băng kín hai mắt, không thể tự lo sinh hoạt. Bà Hiên biết chuyện vội thu xếp nhà cửa, vào bệnh viện chăm thông gia uống thuốc, dẫn đi vệ sinh, cùng ăn ngủ nơi phòng bệnh.
Mẹ chồng thay con dâu đi nuôi bệnh
Bà Phạm Thị Lành (64 tuổi, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị đau mắt mấy tháng nay, nhưng giấu con cái vì không muốn các con phải xao nhãng, ảnh hưởng đến công việc. Đợt vừa rồi từ Nhật Bản về quê ăn Tết, Phạm Linh (28 tuổi) động viên mãi bà Lành mới chịu nhập viện phẫu thuật cắt mộng thịt hai bên mắt.
Đến ngày 3/2 (mùng 6 Tết), Linh phải quay lại Nhật Bản tiếp tục công việc. 10 ngày sau, bà Lành được con rể là anh Nguyễn Thắng đưa đi làm thủ tục nhập viện.
Bác sĩ yêu cầu phải có người nhà túc trực 24/24 giờ mới thực hiện phẫu thuật. Biết chuyện, bà Phạm Thị Hiên (72 tuổi, mẹ chồng Linh) bỏ mọi công việc, xung phong đến bệnh viện chăm sóc thông gia.
Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc "thắng đời" (Video: NVCC).
Sau phẫu thuật, bà Lành băng kín hai mắt, không thể tự chủ sinh hoạt. Bà Hiên sắp xếp nấu cám lợn từ đêm hôm trước, rồi vào bệnh viện giúp bà Lành uống thuốc, dẫn đi vệ sinh. Đến trưa, bà Hiên về nhà cách bệnh viện khoảng 2km, hầm canh sườn bí đỏ mang vào ăn cùng thông gia.
"Hai chị em cùng ăn trưa ngon lành và tình cảm", bà Hiên kể.
Anh Thắng đi làm cả ngày, buổi trưa và tối ghé qua bệnh viện thay ca chăm sóc mẹ vợ. Đến tối, bà Hiên ngủ lại bệnh viện với thông gia. Hai bà mẹ nằm chung trên một chiếc giường. Sáng hôm sau, bà lại về nhà chăm lo nhà cửa, tranh thủ nấu cơm mang vào bệnh viện cho bà Lành.
"Bản thân là con, nhìn chiếc làn, cái cặp lồng cơm, tôi thật sự rất thương và xúc động. Tôi biết ơn những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai mẹ", từ Nhật xem đoạn video chồng gửi, Linh xúc động nói.
Sau hai ngày, bà Lành được tháo băng rồi xuất viện về nhà. Bà Hiên mời thông gia qua nhà mình ở, đợi ngày tái khám cắt chỉ. "Nếu được, tôi mời bà về nhà tôi nghỉ ngơi vì nhà tôi gần bệnh viện, hôm sau quay lại cắt chỉ", bà Hiên mở lời.
Cảm ơn lời mời của thông gia, bà Lành cho hay do sống một mình, lại nuôi thêm chú chó trông nhà, nên lo lắng không có người cho con vật ăn uống. Sau khi tháo băng, có thể tự sinh hoạt tại nhà, bà Lành hẹn khi cắt chỉ, sức khỏe ổn định sẽ ghé thăm nhà bà Hiên.
Về sau, Linh đăng tải hình ảnh hai người mẹ lên mạng xã hội để làm kỷ niệm, không ngờ câu chuyện được mọi người đón nhận nồng nhiệt.
"Tôi cảm thấy rất vui vì lan tỏa chút chuyện đáng yêu và tích cực đến mọi người", cô tâm niệm.
![Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc thắng đời - 1 Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc thắng đời - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/-HU7EIC1-UJRna65ZEihHBdwf5A=/thumb_w/1020/2025/02/18/me-chong-cham-me-de-nhap-vien-lao-dong-viet-o-nhat-hanh-phuc-thang-doi-1-edited-1739861343696.jpeg)
Bà Hiên cẩn thận dẫn thông gia đi vệ sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Ghi nhớ tình cảm để đối xử chân thành với mẹ chồng"
Phạm Linh và Nguyễn Thắng đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi hồi tháng 6/2024, dự định tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào cuối tháng 9.
"Tôi chưa trải qua cảm giác làm dâu, nhưng mỗi năm tôi về Việt Nam 1-2 lần, mỗi lần tiếp xúc đều cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Mẹ không nói thương nhưng mọi hành động đều thể hiện sự thương yêu", cô nhận xét.
Vợ chồng Linh có 5 năm yêu xa trước khi kết hôn, gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Chính hai người mẹ đã luôn động viên các con cố gắng vượt qua để đến được kết cục hạnh phúc bên nhau.
![Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc thắng đời - 2 Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc thắng đời - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/ly1G5oLSJ604loT4PYNwzd-Hkn0=/thumb_w/1020/2025/02/17/c0decccc-d825-454d-ac61-9b24a718c8fb-1739800795359.jpeg)
Vợ chồng Linh đã tổ chức đám hỏi vào tháng 6 năm ngoái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Từ khi cặp đôi quyết định quen nhau, hai bên thông gia đã gặp mặt và giữ mối quan hệ thân thiết. Bà Hiên và bà Lành đều lớn tuổi, cùng là con nhà nông nên rất hiểu và thông cảm cho nhau.
Bà Hiên có 7 người con, gồm 2 gái và 5 trai, anh Thắng là con út, hiện sống tại TP Thái Bình. Bà Lành chỉ có mụn con độc nhất là Linh, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Một mình bà Lành nuôi con gái ăn học sau đổ vỡ, từ khi cô còn nhỏ dại. Khi cô trưởng thành, người mẹ cho phép con gái đi về giữa hai nhà chăm sóc nếu bố ốm đau, hỏi thăm mỗi dịp lễ, Tết.
"Cuộc đời mẹ vất vả, cũng không được yêu thương và đón nhận trong gia đình nhà chồng. Nhưng khi tôi quen anh Thắng, tiếp xúc với gia đình bên chồng, mẹ nói bà thông gia là người tử tế, dặn tôi sống sao cho phải đạo", Linh tâm sự.
Cô nói học được chữ "nhẫn" từ mẹ chồng, cảm thấy may mắn khi có hai người mẹ luôn yêu thương lẫn nhau và yêu thương mọi người.
![Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc thắng đời - 3 Mẹ chồng chăm mẹ đẻ nhập viện, lao động Việt ở Nhật hạnh phúc thắng đời - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/nerZeTrNVqHx_D_SVBkRRiNr2V8=/thumb_w/1020/2025/02/17/me-chong-cham-soc-thong-gia-edited-1739802053328.jpeg)
Linh và mẹ chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bà Hiên cho hay luôn xem thông gia như chị em gái trong nhà. Hai bên gia đình tuy ở xa nhưng rất gắn kết. Thỉnh thoảng, bà lại nhờ con trai hoặc tự gọi taxi chở đi thăm thông gia.
Nhà trồng được quả mít ngon, bà Lành đạp xe hơn 20km để mang biếu bà Hiên. Khi giết lợn, bà Hiên cũng mang biếu thông gia phần thịt ngon. Ai đau ốm là người còn lại đến thăm. Cứ gặp nhau là hai bà nói cả ngày không hết chuyện.
"Tôi biết sau này về làm dâu , cuộc sống sẽ có những chuyện không hợp ý nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc đầy biết ơn này để đối xử chân thành, dịu dàng với mẹ chồng", Linh nói.