04:49MV "Anh, hôm nay thế nào" của Châu DươngMV là câu chuyện tình dang dở của đôi bạn thân trải qua cả thời thanh xuân cùng nhau nhưng không lựa chọn đến với nhau khi còn quá trẻ.
Châu Dương làm mới nhạc phim "Tân dòng sông ly biệt"Tiếp nối thành công của các ca khúc nhạc Hoa lời Việt, giọng ca trẻ Châu Dương trở lại với bản nhạc phim "Tân dòng sông ly biệt" mang tên "Anh, hôm nay thế nào".
HLV Southgate: "Tuyển Anh chịu nhiều áp lực bởi kỳ vọng vô địch Euro 2024"HLV Gareth Southgate cho rằng áp lực vô địch Euro 2024 đang đè nặng lên tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Anh sau trận hòa 1-1 với Đan Mạch ở bảng C tối 20/6.
Mẹ chồng vội vàng rời khỏi nhà lúc đêm khuya, tôi bám theo để rồi chết lặngTôi và mẹ chồng đang xem phim thì mẹ có điện thoại. Sau khi nghe xong, bà nói có việc cần ra ngoài rồi phóng xe đi. Thấy mẹ chồng vội vàng, tôi lo lắng nên lập tức bám theo.
Không xảy ra xung đột giữa di sản và kinh tế đêm ở Đà LạtViệc thực hiện các sản phẩm du lịch kinh tế đêm sẽ tạo sự cộng hưởng để Đà Lạt phát triển, xứng tầm thành phố sáng tạo toàn cầu.
Mã số 5250: Người đàn ông cô độc, mù lòa, nhiều bữa ăn cháo thiuBố mẹ lần lượt qua đời, vợ mất sớm, ông lão mù Đặng Văn Bính sống chật vật, cô độc trong căn nhà cũ nát ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày ông ăn mì tôm sống, nhiều khi ăn cơm mốc, cháo thiu qua bữa.
Nhà báo Đào Trung Hiếu: Phẩm chất số 1 của nghề báo là sự trung thựcTheo Nhà báo, Thượng tá Đào Trung Hiếu, dù có ứng dụng công nghệ gì trong làm báo, thì phẩm chất quan trọng số 1 của người làm nghề báo, đó là sự trung thực.
Nhạc sĩ Quốc Trung: "Hồi trẻ tôi nhút nhát, sau đổ vỡ đỡ đi nhiều"22 năm sau chia tay Thanh Lam, ở tuổi U60, nhạc sĩ Quốc Trung có cuộc sống hạnh phúc hơn 2 thập kỷ bên bạn gái Hương Lan. Anh nói, chưa từng sợ hay thù ghét đàn bà vì bất kì lý do gì.
Mbappe trở lại tập luyện cùng tuyển Pháp sau khi bị gãy mũiTiền đạo Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện vào hôm qua (19/6) với băng quấn ở chiếc mũi bị gãy, sau khi anh gặp chấn thương trong trận đấu giữa tuyển Pháp và Áo ngày 18/6.
Gọi điện cho thông gia trách con dâu "vô phép", tôi rước thêm bực vào ngườiTôi gọi điện cho thông gia, tưởng nói để họ nhắc nhở con, ai ngờ lại bênh vực khiến tôi rước thêm bực vào người. Đúng là "cha nào con nấy", cha có suy nghĩ như thế, trách gì con không có phép tắc.
Kẻ khóc, người cười vụ xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ vào lớp 1 ở TPHCMSau gần một ngày chờ đợi, nhiều phụ huynh vui mừng khi sở hữu bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn. Song, cũng không ít người buồn bã vì đến trễ không được vào.
Bàn thờ các nhà báo liệt sĩ và bài thơ đau đáu "đừng gọi anh là vô danh"Trước khi trở thành nhà báo, ông Trần Văn Hiền là một người lính từng vào sinh ra tử chiến đấu vì Tổ quốc. Suốt nhiều năm ông đã dày công đi tìm tư liệu viết bài, viết sách về các nhà báo liệt sĩ.